Ngày thi đấu thứ 7: Bơi, điền kinh tỏa sáng, thêm 8 HCV

Kình ngư Ánh Viên đang có kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp tỏa sáng trên đường đua xanh nhưng thành tích của điền kinh, bóng bàn, võ thuật... đã và đang làm nức lòng người hâm mộ, bởi đấy là các môn Olympic, đại diện cho cả một nền thể thao

Khởi đầu ngày thi đấu bằng tấm HCV thứ nhì liên tiếp, tay chèo người dân tộc Sán Dìu Trương Thị Phương đã có cho riêng mình "cú đúp vàng" ở môn canoeing, ghi nhận một trong những giải quốc tế thành công nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp còn rất rộng mở của cô gái mới 20 tuổi này. Hai HCV giành được liên tiếp trong vòng 2 ngày của Trương Thị Phương cũng giúp làm dịu cơn khát thành tích của canoeing sau khi các đồng đội nổi tiếng như Đinh Thị Hảo, Tạ Thanh Huyền, Lê Mậu Trường hay Phan Mạnh Linh chỉ mới có bạc hoặc đồng.

Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Anh Tú hoàn tất chỉ tiêu thành tích cho bóng bàn ngay ngày đầu ra quân, xóa thế thống trị của người Singapore ở nội dung đôi nam suốt từ năm 2011 đến nay. Bộ đôi này được đánh giá "mở hàng" mát tay cho thành tích của các nội dung tập thể, từ tấm HCV đồng đội judo của 5 tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Ngọc Diễm Phương - Hồ Thị Như Vân - Nguyễn Thị Diệu Tiên - Hà Thị Nga, ngôi vô địch quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội nam nữ môn taekwondo của Nguyễn Ngọc Minh Hy - Châu Tuyết Vân - Hứa Văn Huy - Nguyễn Thị Lệ Kim - Trần Hồ Duy... Tấm HCV thứ 8 trong ngày đến với đoàn thể thao Việt Nam cũng thuộc về một ê-kíp, đó là đội chạy tiếp sức 4x400 m nam nữ với Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn.

Các vận động viên cự ly tiếp sức 4x400 m nam nữ của Việt NamẢnh: Ngọc Linh

Các vận động viên cự ly tiếp sức 4x400 m nam nữ của Việt NamẢnh: Ngọc Linh

Đến thời điểm này, người hâm mộ mới hiểu nguyên nhân ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết định "cất" Trần Nhật Hoàng ở vòng loại 200 m vào buổi sáng hẳn là để tuyển thủ trẻ nhất đội này dồn sức cho cự ly tiếp sức, đem về một HCV cùng một kỷ lục SEA Games.

Thành tích của đội tiếp sức nam nữ 4x400 m ít nhiều cũng làm nguôi ngoai nỗi đau với thất bại của "nữ hoàng" Lê Tú Chinh ở đường chạy 200 m. Tuyển thủ Mỹ nhập tịch Kristina Knott quá "khủng", 2 lần xô đổ kỷ lục SEA Games để trở thành tân vô địch cự ly 200 m nữ, đồng thời cảnh báo sẽ còn gây khó cho Tú Chinh ở đường chạy 100 m. Tú Chinh chạy rất tốt so với chính mình nhưng chỉ xếp thứ nhì; Nguyễn Văn Lai chỉ giành HCĐ, không bảo vệ nổi tấm HCB giành được 2 năm trước; niềm hy vọng Nguyễn Tiến Trọng chỉ xếp thứ 4 môn nhảy xa nam; Vũ Thị Mến cũng không bảo vệ được tấm HCV môn nhảy tam cấp nữ... Điền kinh thật sự phải lo lắng cho chỉ tiêu huy chương của chính mình khi người Thái đang trở lại mạnh mẽ.

Dẫu quá quen với màn trình diễn của Ánh Viên nhưng giới chuyên môn vẫn phải ngả mũ thán phục kình ngư quê Cần Thơ này. Cô không có đối thủ ở các nội dung bơi 400 m tự do và 100 m ngửa nữ, giành cả 2 HCV trong ngày để nâng tổng số thành tích của mình lên 5 HCV, 1 HCB sau 8 lần xuống nước tranh tài từ đầu đại hội. Ánh Viên vẫn còn 4 cự ly cá nhân và 1 cự ly tiếp sức để chạm tay đến chỉ tiêu 8 HCV. Nếu thành công, cô sẽ có kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp lập được kỳ công.

Bảng vàng thành tích ngày 7-12

Trương Thị Phương (canoeing, 200 m thuyền C1 nữ), Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Anh Tú (bóng bàn, đôi nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Ngọc Diễm Phương - Hồ Thị Như Vân - Nguyễn Thị Diệu Tiên - Hà Thị Nga (judo, đồng đội nữ), Nguyễn Ngọc Minh Hy - Châu Tuyết Vân - Hứa Văn Huy - Nguyễn Thị Lệ Kim - Trần Hồ Duy (taekwondo, quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội nam nữ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 400 m tự do nữ và 100 m ngửa nữ), Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (taekwondo, quyền sáng tạo cá nhân nữ ), Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Hằng - Trần Nhật Hoàng - Trần Đình Sơn (điền kinh, tiếp sức 4x400 m nam nữ).

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ngay-thi-dau-thu-7-boi-dien-kinh-toa-sang-2019120723483325.htm