Ngày tiễn ông Công ông Táo, tiểu thương nhiều chợ Hà Nội ế cá chép

Mặc dù cá chép được bán đầy chợ, nhưng nhiều tiểu thương ở Hà Nội đánh giá, năm nay chợ vắng khách mua hàng.

Chợ bán hàng năm nay vắng khách ngày 23 tháng Chạp.

Chợ bán hàng năm nay vắng khách ngày 23 tháng Chạp.

Ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, sáng sớm nay, tại nhiều khu chợ truyền thống như: Linh Lang, Cống Vị, Ngọc Hà, Thành Công…, người dân đã tìm mua gà luộc, xôi gấc, vàng mã, hoa... Người người tay xách nách mang, tất bật chuẩn bị lễ cúng ngày 23 tháng Chạp.

Cá chép vàng phục vụ ngày 23 tháng Chạp được bày bán khắp các chợ và giá cũng "mềm" hơn so với mọi năm.

Chị Phan Thị Liên (38 tuổi, Linh Lang, Ba Đình), bán cá tại chợ Linh Lang cho biết: “Năm nay cá chép vàng rẻ hơn hẳn so với năm ngoái, 3 con cá chỉ dao động từ 30.000 – 50.000 đồng. Tuy nhiên, khách mua hàng năm nay khá chậm. Theo quan niệm dân gian, các gia đình sẽ cúng tiễn Táo quân xong trước 12h hôm nay nhưng 9h sáng rồi, lượng khách mua vẫn rất thưa thớt”.

Năm nào cũng buôn cá và nhập cá tại chợ đầu mối Yên Sở về bán, bà Ngô Hoàng Lan, tiểu thương tại chợ Cống Vị cũng nhận định, năm nay cá rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái, tuy nhiên lượng người mua thì lại ít và rải rác. "Tôi bán cá chép đỏ từ cách đây 2 ngày nhưng cũng không có người mua nhiều, chắc năm nay dễ ế cá”, bà Lan thở dài.

Trong số người thưa thớt chọn mua cá, bà Hoàng Thị Minh (52 tuổi, Thành Công, Ba Đình) kể, nhà ở gần chợ nhưng bà vẫn cùng người hàng xóm ra chợ sớm để mua các loại đồ cúng, chọn cá chép đẹp, khỏe.

“Thói quen rồi, sáng 23 tháng chạp năm nào tôi cũng đi 1 vòng quanh chợ, chọn chỗ nào bán cá đẹp để mua về cúng ông Công ông Táo. Cúng để đưa ông Táo về trời xong là gia đình tôi đem đi phóng sinh luôn, coi như làm việc thiện dịp cuối năm”, bà Minh nói.

Chị Hoàng Linh Trang (quận Long Biên, Hà Nội) không chọn mua cá chép sống vì cho rằng, trong bộ vàng mã ông Công ông Táo luôn sẵn cá chép giấy.

"Cá chép giấy thay cho cá chép sống, hóa cùng ông Công ông Cáo là yên tâm rồi. Tôi nghĩ mua cá chép sống rồi thả, nhiều người đứng trên cầu cao tung xuống nước con sống con chết, hoặc cá to bị người ta chích điện mang về ăn thì có khi phản tác dụng. "Tùy tiện biện lễ", năm nay kinh tế còn khó khăn, đốt cá giấy cũng là một cách tiết kiệm", chị Trang nêu quan điểm.

Các tiểu thương phản ánh thêm, giá mặt hàng vàng mã năm nay không thay đổi nhiều so với mọi năm. Hiện bộ Táo quân có giá 50.000 - 200.000 đồng/bộ tùy chất lượng, kích cỡ, vàng tiền 10.000 - 25.000 đồng/đinh, vàng hoa giá từ 80.000 - 120.000 đồng/cây.

Trái cây phong phú và chỉ một số loại tăng giá nhẹ. Hoa tươi cũng là mặt hàng khá đắt khách trong dịp này và tăng giá không đáng kể so với năm trước.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các chợ Hà Nội sáng nay:

Tại chợ Linh Lang, từ sáng sớm, người dân đã tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo.

Theo nhiều tiểu thương, so với mọi năm, khách mua ít, lượng hàng bán ra giảm hẳn so với mọi năm

Những con cá chép không thể thiếu trong các chợ ngày ông Công ông Táo.

Giá bán cá năm nay "mềm" hơn so với mọi năm

Bộ 3 cá chép chỉ dao động từ 30.000 - 50.000 đồng.

Tuy nhiên, nhiều hàng cá vẫn vắng người mua.

Các mặt hàng hoa quả không thể thiếu trong mâm cúng.

Tại chợ Cống Vị, lượng khách mua hàng thưa thớt hẳn so với năm ngoái.

Các tiểu thương đều lo ngại cá chép nguy cơ ế hàng.

Tại chợ Ngọc Hà, tình trạng diễn ra tương tự.

Dù ra sức mời chào khách mua hàng và bán rẻ hơn so với mọi năm nhưng lượng khách chọn cá vẫn rất thưa thớt.

Tại chợ Thành Công B.

Năm nay nhiều người tìm mua xôi, gà luộc sẵn để tiện chuẩn bị cho mâm cỗ cúng ông Công ông Táo.

Gần 10h ngày 23 nhưng cá chép vẫn còn rất nhiều.

Mỵ Châu - Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ngay-tien-ong-cong-ong-tao-tieu-thuong-nhieu-cho-ha-noi-e-ca-chep-post464619.html