'Ngày vàng' ở môn bơi, cử tạ và tê-cuôn-đô

Hôm qua (5-12), hai kỷ lục quốc gia (KLQG) và chín kỷ lục đại hội (KLĐH) mới ở môn bơi đã được xác lập. Đội bơi Đà Nẵng với các VĐV Đình Chuyên, Đình Thanh, Văn Pháp, Quý Phước đã giành HCV, phá KLQG ở nội dung bơi tiếp sức 400m tự do nam, thành tích là 3 phút 28 giây 77, hơn kỷ lục cũ 5% giây. Đội nữ TP Hồ Chí Minh sau đó cũng phá kỷ lục tiếp sức 400m tự do, thành tích là 3 phút 53 giây 42 (kỷ lục cũ là 3 phút 57 giây 54). Ở nội dung bơi 200m hỗn hợp nam, có đến bốn VĐV phá KLĐH và VĐV Duy Khôi của TP Hồ Chí Minh với thành tích cao nhất được trao HCV. Tay bơi Ánh Viên hôm qua thi đấu ấn tượng, phá ba KLĐH và giành ba HCV ở các nội dung bơi của nữ: 50m bơi ngửa, 200m tự do và 400m hỗn hợp. Hoàng Quý Phước phá KLĐH để giành HCV 200m tự do nam.

Thi đấu vòng loại nội dung Tán thủ hạng 75kg nam, môn u-su. Ảnh: THỦY NGUYÊN

* Thi đấu môn cử tạ nữ hạng 53 kg, đô cử Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) dẫn đầu ở cả nội dung cử giật (88 kg), cử đẩy (117 kg) và tổng cử 205 kg để giành ba tấm HCV. Ở hạng 48 kg nữ, Vương Thị Huyền (Hà Nội) dẫn đầu nội dung cử giật với 86 kg để giành HCV. Dù chỉ xếp thứ hai cử đẩy (107 kg) nhưng Huyền vẫn giành thêm HCV tổng cử với tổng trọng lượng 193 kg vì Ngô Thị Quyên (Hải Phòng) dù cử đẩy tốt nhất giành HCV với 108 kg, song tổng cử đạt 191 kg đã phải nhận HCB. Ở hạng 56 kg, đô cử sinh năm 1998 là Lại Gia Thành (Hà Nội) thi đấu xuất sắc khi ở nội dung cử giật (125kg) và cử đẩy (146kg), đồng thời giành luôn HCV tổng cử (271kg). Thạch Kim Tuấn (hạng 62kg) chỉ giành hai HCV cử giật (136kg) và tổng cử (300kg). VĐV Trịnh Văn Vinh (Công an nhân dân) cùng đạt thành tích 164 kg cử đẩy như Thạch Kim Tuấn nhưng hơn về chỉ số phụ đã được công nhận giành HCV và phá KLQG. Sau ngày thi đấu cử tạ đầu tiên, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với tám HCV, trong khi đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai, giành hai HCV.

* Ở môn cờ vua, Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Giang) vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, Trần Tuấn Minh (Hà Nội) vô địch cờ tiêu chuẩn nam; đoàn TP Hồ Chí Minh giành cả hai HCV cá nhân nữ cờ chớp, trong đó Hoàng Thị Bảo Trâm vô địch nữ, còn Lê Quang Liêm vô địch nam. Về đồng đội, Bắc Giang gồm hai kỳ thủ Kim Phục và Mai Hưng; Hà Nội có Tuấn Minh và Minh Thắng vô địch cờ chớp nữ và nam. Trường Sơn - Thảo Nguyên (Cần Thơ) giành HCV đồng đội cờ chớp nam nữ.

* Tại trường bắn cung, khá nhiều nội dung thi đấu diễn ra quyết liệt và phải đến lượt bắn cuối cùng mới xác định được nhà vô địch. Như ở nội dung cung một dây nữ cự ly 70m, Ánh Nguyệt (Hà Nội) giành HCV với 326 điểm, chỉ hơn hai điểm so với VĐV giành HCB là Huyền Trang (Sóc Trăng). Đức Lộc (Hải Phòng) cũng chỉ đoạt ngôi vô địch cung ba dây nam 70m với 347 điểm, hơn hai điểm so với VĐV giành HCB là Văn Tòng (Hải Dương). Ngọc Thắm (An Giang) giành HCV cung một dây nữ 60m sau khi chỉ giành HCĐ ở cự ly 70m. Nguyễn Văn Đẩy (Vĩnh Long) vô địch cung ba dây nam cự ly 90m.

* Trận chung kết hạng cân dưới 49kg nữ môn tê-cuôn-đô giữa nhà vô địch trẻ thế giới Kim Ngân (An Giang) và nhà vô địch châu Á Kim Tuyền (Vĩnh Long) diễn ra rất hấp dẫn. Kim Tuyền giành thắng lợi chung cuộc 14-11 bằng một đòn đánh ghi ba điểm ở hiệp phụ, qua đó giành HCV. Các HCV tê-cuôn-đô có: Võ Hoàng Giao (Bình Phước) hạng dưới 87kg nam; Hà Thị Nguyên (Hà Nội) hạng hơn 73 kg nữ; Đinh Quang Đức (Hà Nội) ở hạng cân hơn 87 kg nam; Đăng Quang (TP Hồ Chí Minh) hạng dưới 58 kg nam. Tạm thời, đoàn TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với bốn HCV, xếp sau là Hà Nội với ba HCV.

* Kết thúc môn giu-đô, đoàn TP Hồ Chí Minh giành thêm tấm HCV đồng đội nam để chính thức giành ngôi nhất toàn đoàn ở môn võ này, với bảy HCV, trong khi đoàn Hà Nội có ba HCV, một HCB xếp thứ nhì; đứng thứ ba là đoàn Đồng Tháp với ba HCV. Trong khi đó, 301 VĐV của 33 đoàn đã bước vào thi đấu môn u-su. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Hà Nội giành hai HCV của Phương Giang (trường quyền nữ) và Nguyễn Thùy Linh (nam quyền nữ). Dương Hoàng Sơn (An Giang) vô địch ở nội dung thái cực quyền nam, Trần Xuân Hiệp (Quân đội) dẫn đầu bài thi trường quyền nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38481802-%E2%80%9Cngay-vang%E2%80%9D-o-mon-boi-cu-ta-va-te-cuon-do.html