Ngày xá tội vong nhân, xin cho con... thăng quan tiến chức

- Một số chùa Trần Quốc, Quán Sứ, Quan Nhân, Phúc Khánh, Phủ Linh (Hà Nội)… năm nay không đông như mọi năm nhưng tại các gian thờ vẫn đông nghẹt người. Xe máy xếp kín cả phía trong và phía ngoài cổng chùa.

Cũng nhân dịp này, các dịch vụ quanh chùa cũng kiếm được không ít lời. Các quầy bán hàng rong mọc lên san sát bày xôi, gà, hương hoa, vàng mã… Không chỉ chủ cửa hàng mà cả người viết sớ cũng luôn tay làm việc. Dịch vụ chụp ảnh, bán đồ lễ, đổi tiền lẻ…cũng mọc lên nhan nhản. Nhiều người khấn thuê đứng ở sát cửa để khấn cho những ai có nhu cầu hoặc không vào được với giá 10.000 – 15.000 đồng. Đến vào ngày lễ Vu Lan nhưng chủ yếu vẫn là lời khấn cấu được thăng quan, tiến chức, làm ăn phát đạt. Giá xe tại địa điểm trông xe của các chùa không quá lớn, nhưng vẫn không tuân theo quy định của UBND TP về giá trông xe, đó là giá vé xe máy ban ngày đáng ra phải là 2.000 đồng/xe, nhưng người trông xe cho cái giá mới là 3.000 đồng/xe, còn với xe đạp từ 1.000 đồng/xe lên 2.000 đồng/xe. Thậm chí tại chùa Phúc Khánh, giá xe máy còn đội lên đến 5.000 đồng/xe. Anh Hoàng Anh Tuấn (Nguyễn Trãi) than thở: “Vào ngày này, mình nghĩ là đắt lắm cũng chỉ 3000 đồng/xe, nhưng mà mình cầm 5.000 đồng cho chắc ăn, lúc đưa vé cho nhà xe, mình còn đứng chờ để lấy tiền lại, ai ngờ họ bảo là giá vé là 5.000 đồng/xe. Đi vào chùa mà chỉ thấy bực mình”. Những người quay phim, chụp ảnh cũng kiếm được khá hơn ngày thường. Mặc dù ở hầu hết các chùa có các biển: “Cấm hành nghề quay phim, chụp ảnh khi vào chùa”, nhưng dịch vụ này vẫn ngang nhiên”hoạt động. Giá mỗi bức ảnh được đội lên với mức 12.000 – 15.000 đồng/bức, trong khi đó, thông thường giá của mỗi bức ảnh chỉ từ 5.000 – 6.000 đồng/bức, do đó chuyện xung đột giữa người khách khi nhận ảnh với người chụp ảnh là chuyện thường. P.H

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/2009/09/1719158/