Ngày Xuân đến với những người canh đảo tiền tiêu

Tết đến, Xuân về là dịp để mọi nhà, mọi người đoàn viên, nhưng nơi đảo xa Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), những người lính Biên phòng càng thêm chắc tay súng, trực sẵn sàng chiến đấu để giữ bình yên cho Tổ quốc và nhân dân. Các anh đã biến nỗi nhớ nhà, nhớ quê thành động lực, lòng tự hào được cống hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phiên tuần tra đầu năm của CBCS Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và dân quân trên đảo. Ảnh: Đào Mai

“Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành trong tỉnh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lại vượt sóng gió ra thăm và mang những món quà Tết tặng CBCS và nhân dân trên đảo. Điều đó đã làm ấm lòng quân và dân nơi đây, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đất liền với hòn đảo tiền tiêu này” - Thượng tá Nguyễn Thanh Tiềm chia sẻ.

Con tàu của Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Trị sau khi cất lên một hồi còi dài đã cập vào âu đảo để chúng tôi đến với đảo Cồn Cỏ khi ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang chạm vào từng con sóng biển và trên những búp xanh của loài cây bàng vuông báo hiệu một mùa Xuân đầm ấm đang về.

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là Thượng tá Nguyễn Thanh Tiềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Cỏ được nghỉ hưu trở về với đời thường. Thế nhưng những ngày này, người lính già vẫn ở lại trực Tết cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị. Gần 40 năm mang trên vai áo đôi quân hàm màu xanh, hết xuống biển rồi lại lên rừng, Thượng tá Nguyễn Thanh Tiềm đã quá quen với những cái Tết nơi biên thùy. Song có lúc, nỗi nhớ gia đình cũng làm anh xao xuyến.

Còn đối với Binh nhất Phan Minh Hà, chàng lính trẻ vừa tròn tuổi đôi mươi, ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nhập ngũ vào tháng 3/2023 thì đây là lần đầu tiên anh đón Tết cùng đồng đội nơi hòn đảo tiền tiêu Tổ quốc này. Thoáng nhớ nhung khi nhắc đến gia đình, Binh nhất Phan Minh Hà chia sẻ: "Xa nhà trong ngày Tết cổ truyền thì ai cũng buồn, cũng nhớ, nhưng ở lại đón Tết trên đảo, em cũng có nhiều niềm vui bên đồng chí, đồng đội và tình cảm quân dân ấm áp”. Vào những ngày giáp Tết, Binh nhất Phan Minh Hà cùng CBCS miệt mài tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn cùng với các đơn vị trên đảo trong những ngày Xuân.

Quân và dân trên đảo cùng gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trên đảo Cồn Cỏ có 21 hộ dân với 83 nhân khẩu sinh sống, họ là những cư dân tình nguyện ra lập nghiệp và dựng xây đảo. Thời gian này, các gia đình trên đảo cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Anh Võ Văn Sáng cùng vợ là chị Phan Thị Mỹ và con trai Võ Văn Đức ra đảo từ năm 2017. Năm nay, gia đình anh chị quyết định không về đất liền ăn Tết mà ở lại đảo vui Xuân cùng những người lính. “Tết trên đảo bây giờ đủ đầy chẳng kém gì trong đất liền. Gia đình tôi đã chuẩn bị những thứ cần thiết để đón Tết cùng CBCS và người dân trên đảo” - anh Võ Văn Sáng cho biết.

Để bộ đội có một cái Tết tươm tất không thua kém trong đất liền, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất từ rất sớm nên hiện tại, đơn vị đang duy trì đàn dê 35 con, đàn lợn 20 con, đàn bò 4 con, đàn gia cầm hơn 100 con cùng vườn rau xanh với nhiều chủng loại đảm bảo nhu cầu sử dụng của CBCS. Về đời sống tinh thần, đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng và nhân dân trên đảo tổ chức liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa và giao lưu bóng đá, bóng chuyền, kéo co để tạo không khí phấn khởi trong những ngày Tết.

CBCS Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đến chúc Tết và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên đảo ngày đầu Xuân. Ảnh: Đào Mai

Những ngày giáp Tết, điều kiện thời tiết trên đảo không mấy thuận lợi, gió mùa Đông Bắc tràn về. Song quân và dân trên đảo luôn cảm thấy ấm lòng khi nhận được tình cảm, sự quan tâm và những món quà ý nghĩa từ đất liền. Đó là động lực để chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang, nhân dân trên đảo yên tâm bám trụ, bảo vệ sự bình yên trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạm biệt Cồn Cỏ thân yêu, chúng tôi trở lại đất liền. Trên chuyến tàu rời đảo hôm nay có Đại úy Phùng Hải Trường, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ được cấp trên cho về đón Tết cùng gia đình ở thành phố Đông Hà. Con tàu đã nhổ neo, hướng mũi vào bờ, nơi đất liền đang chờ đợi, thế nhưng Đại úy Phùng Hải Trường vẫn đứng phía sau con tàu, hướng đôi mắt về phía đơn vị với nét mặt trầm tư. Giọng anh trầm xuống: “Được về vui Tết cùng gia đình, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hướng về đơn vị. Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với những chiến sĩ trẻ lần đầu ăn Tết tại đồn để động viên anh em vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Đào Mai

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngay-xuan-den-voi-nhung-nguoi-canh-dao-tien-tieu-post472432.html