Nghệ An: Bố khóc ngất, quã quỵ bên quan tài con trai đuối nước

Nhận tin dữ về hai con trai, ông Tú khóc ngất bên quan tài. Người đàn ông khốn khổ đã ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn.

Sáng 24/5, ông Nguyễn Quốc Giáp, Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm cháu Bùi Hữu N. mất tích sau khi đi tắm vào ngày 22/5.

Theo Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn, khoảng đầu giờ chiều 22/5, ở địa phương có nắng nóng gay gắt, lại mất điện nên hai anh em Bùi Hữu N. (SN 2007) và Bùi Hữu Đ. (SN 2009) rủ nhau ra sông Lam, đoạn phía Nam địa bàn xã Lưu Sơn tắm mát thì không may bị đuối nước.

 Hiện trường hai anh em đuối nước. Ảnh HK.

Hiện trường hai anh em đuối nước. Ảnh HK.

“Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cùng người dân nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể em Bùi Hữu Đ. được tìm thấy, bàn giao cho gia đình”, ông Giáp nói.

Hai nạn nhân là anh em ruột, con ông Bùi Hữu Tú. Hoàn cảnh gia đình ông Tú đặc biệt khó khăn. Vợ ông Tú sau khi ra nước ngoài làm việc gần như không duy trì liên lạc với người thân. Vì vậy, ông Tú phải đi làm thuê để chăm lo người mẹ già hơn 80 tuổi và hai con trai đang học lớp 8 và lớp 10.

Người bố ngã quỵ trước việc cả hai anh em đuối nước. Ảnh HK.

Nhận tin dữ về hai con trai, ông Tú ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn. Người cha khóc ngất bên quan tài con út và mong chờ phép màu đến với con trai cả.

“Cùng với việc mở rộng khu vực tìm kiếm cháu N., chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội hỗ trợ ông Tú để lo ma chay chu đáo cho cháu Đ., đồng thời động viên tinh thần gia đình trước mất mát quá lớn này”, ông Quốc cho hay.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-an-bo-khoc-ngat-qua-quy-ben-quan-tai-con-trai-duoi-nuoc-a609271.html