Nghệ An: Cá chép đưa ông Táo vừa thả xuống sông đã bị thuyền chờ trực vớt

Cá chép cúng ông Công ông Táo vừa được người dân thả xuống sông, chưa kịp bơi đã bị thuyền chờ trực vớt đem bán lại.

Sáng 14/1 (23 tháng chạp, ngày cúng ông Công ông Táo), nhiều người dân đến sông Vinh, khu vực gần chợ Vinh (tỉnh Nghệ An) phóng sinh cá chép. Rất nhiều cá chép được mang đến thả cho ông Táo "về trời" nhưng cá chưa kịp bơi đã bị một số người bơi thuyền chờ sẵn, dùng kích hoặc vợt bắt cá mà người dân vừa mới thả.

 Phong tục thả cá chép còn thể hiện sự từ bi của người Việt Nam.

Phong tục thả cá chép còn thể hiện sự từ bi của người Việt Nam.

Ghi nhận, từ sáng nay đã có nhiều người phóng sinh xuống sông Vinh. Cá chép lớn, cá chép đỏ cũng được người dân mang đến thả làm "phương tiện" cho ông Táo về trời theo quan niệm dân gian.

Nhiều người quan niệm thả cá phóng sinh để cầu an, cầu may mắn

Được biết theo phong tục văn hóa cổ truyền của người Việt Nam, cứ đến 23 tháng Chạp hàng năm, gia đình sẽ làm mâm cơm cúng tiễn ông Công, ông Táo. Người dân quan niệm rằng, Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo lên Ngọc Hoàng những việc đã làm và chưa làm được trong năm vừa qua. Cho đến đêm Giao thừa, Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa.

Người dân sau khi thắp hương cúng để ông Công, ông Táo thì đưa cá vàng ra thả ở sông Vinh, khu vực gần chợ Vinh.

Tuy nhiên, cá vừa được thả xuống đã bị một nhóm người đi thuyền nhỏ dùng máy kích điện chích, vớt lên bán lại. Bị chích điện, cá nổi lên mặt nước trong tình trạng ngắc ngoải, tê liệt và bị vớt vào thuyền. Nhiều người chứng kiến cảnh cá vừa thả xuống đã bị chích điện, vớt liên tục không khỏi bức xúc.

khu vực sông Vinh nước cũng đã vấy đục do rác thải của những hộ dân đổ trực tiếp xuống... Thế nhưng nhiều người vẫn quyết định chọn đây là nơi để phóng sinh cá chép cho ông Công - ông Táo "về trời".

Nhiều người bất bình trước những hành vi này. Theo tìm hiểu được biết, luồng điện nhẹ chỉ đủ làm bất tỉnh trong ít phút, những chú cá này sẽ tiếp tục được mang ra chợ, bán quay vòng.

Cá vừa thả xuống sông đã bị chích điện "bất tỉnh" trước mặt người dân

Bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1960), trú tại phường Vinh Tân TP.Vinh cho biết, "Cá vừa thả thì bị họ vợt mất rồi. Mặc dù chúng tôi đứng canh và xua đuổi, tuy nhiên họ vẫn chờ trực đó để vớt cá. Việc làm này khó có thể chấp nhận được...".

Hai người này đang chờ người dân thả cá để dùng kích hoặc vợt bắt cá mà người dân vừa mới thả ra.

Người dân thả cá xong, phải chờ cá bơi ra xa mới dám trở về nhà, thậm chí còn lấy đá xua đuổi nhưng những người vớt cá cũng không chịu rời đi. Anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1970) trú TP.Vinh bức xúc: "Tôi vừa thả cá xuống thì có hai người đã dùng vợt, kích điện để bắt cá. Theo phong tục, việc thả cá còn có ý nghĩa phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, cá thả ra phải được bảo vệ. Tuy nhiên, cá vừa thả đã bị bắt, mất ý nghĩa của phong tục truyền thống...", anh Nam nói.

Những chú cá chưa bơi kịp đã bị chích điện, vớt bỏ lên thuyền.

Tình trạng trên diễn ra trong một buổi sáng, nhưng không thấy cơ quan chức năng có mặt ngăn chặn.

Hoàng Trinh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghe-an-ca-chep-dua-ong-tao-vua-tha-xuong-song-da-bi-thuyen-cho-truc-vot-239015.html