Nghệ An: Mẹ trói con vào cột mốc ven đường với lý do 'con hỗn khi đòi quà vặt'

Sáng ngày 11/6/2018, trên một tài khoản mạng xã hội, đã xuất hiện một clip có ghi lại việc một bé gái bị mẹ dùng dây cao su, trói chặt bên cột mốc ven đường, đang mếu máo khóc.

Thấy cảnh một đứa trẻ bị trói bằng dây cao su, đang khóc lóc và sợ hãi, nhiều người đi đường tại ngã ba Chợ Đón (thuộc địa phận xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) đã dừng xe lại, cởi trói và hỏi thăm đứa bé.

Khi được cởi trói, bé gái này tỏ ra rất sợ hãi, chân tay xuất hiện nhiều vết bầm tím. Rất đông người dân đã chứng kiến cảnh này và thắc mắc: Tại sao người lớn lại trói trẻ con như thế này?

Đứa bé bị mẹ trói bằng dây cao su ở cột mốc ven đường (Ảnh: người dân cung cấp)

Đứa bé bị mẹ trói bằng dây cao su ở cột mốc ven đường (Ảnh: người dân cung cấp)

Một người dân của xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã xác minh được: bé gái này là con của chị Bùi Thị Vinh và anh Nguyễn Quang Diệu, trú tại xóm Xuân Sơn 2, xã Thanh Xuân. Người đàn ông này đã nhanh chóng an ủi bé gái: “Đừng khóc nữa, để chú đưa con về nhà”.

Khi nhận được tin báo từ người dân, đại diện Công an xã Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường.
Trao đổi nhanh với ông Nguyễn Cảnh Dinh, Trường Công an xã Thanh Xuân về vụ việc nêu trên thì, được biết: Trên đường ra chợ cùng mẹ, đứa bé này đã liên tục đòi mẹ mua quà theo ý thích. Vì gia đình khó khăn, tiền không dư dả, mẹ đã không đáp ứng ý thích của con.

Chưa dừng lại ở đó, đứa con gái này hơi hỗn, đã vứt những đồ đạc của mẹ đã mua xuống đường. Mẹ bức xúc nên đánh con, dùng dây cao su trói con vào cột mốc bên đường.

Theo chứng kiến của người dân tại hiện trường, đứa bé còn bị nhét giấy vào miệng khi bị trói.
Hiện, vụ việc đang được Công an xã Thanh Xuân lập hồ sơ, sau đó xác minh mức độ thương tích trên cơ thể bé gái này. Đứa bé sau đó đã được người thân đến đón về với gia đình.

Cột mốc này là nơi mà người mẹ đã trói con gái mình, với lí do: Đòi quà vặt và hỗn láo với mẹ.(Ảnh: người dân cung cấp).

Từ vụ việc trên, rất nhiều ý kiến của người dân đã đặt câu hỏi về cách giáo dục con cái của người mẹ trẻ này. “Sao mẹ gì mà ác với con thế?”, một người dân phân trần. “Bó tay”, một người đàn ông khác nói vậy.

Nhìn trên góc độ: Phụ huynh phạt con như thế nào cho đúng, chuyên gia tâm lý Trương Thị Bích Phượng, cho rằng: “Với việc cha mẹ hiện nay không muốn dạy con bằng đòn roi, nhưng điều đáng bàn là nhiều cha mẹ thấy con hư, không răn đe bằng roi vọt và cũng không biết dạy bằng kiểu gì. Nên hiện nay chúng ta dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ cứng đầu, khó bảo, thậm chí hỗn láo với thầy cô, người lớn. Đó phần nhiều là do suốt những năm dạy dỗ đầu đời mà cha mẹ dành cho chúng”.

Theo bà, phụ huynh cần tỉnh táo trong việc thương con và dạy con. Chúng ta cần học cách trách phạt con khi chúng sai và khen thưởng khi con làm điều tốt. Cha mẹ cần hiểu rằng, ngoài đòn roi để răn đe con, chúng ta vẫn có nhiều biện pháp khác. Chẳng hạn như bắt trẻ dọn phòng, lau nhà, úp mặt vào tường, bắt ngồi một chỗ theo thời gian phạt, cắt phần tiền quà vặt,…

Đối với những trẻ lặp lại quá 3 lần sai phạm, phụ huynh cần cảnh báo bằng phạt roi. Nhưng là có phân tích cho trẻ hiểu đúng sai, đánh bao nhiêu roi rất cụ thể. Chứ không phải là kiểu đánh hết sức bình sinh hay động chuyện là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đối với con cái của mình.

“Lạm dụng đòn roi sẽ khiến trẻ rơi vào hai thái cực. Một là quá sợ hãi, trở nên nhút nhát, tự tin. Hai là, sẽ khiến trẻ trở thành con ngựa bất kham, càng ngày càng khó bảo”, chuyên gia tâm lý Trương Thị Bích phượng cảnh báo các bậc phụ huynh khi dạy con bằng đòn roi.

Trần Minh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/nghe-an-me-troi-con-vao-cot-moc-ven-duong-voi-ly-do-con-hon-khi-doi-qua-vat-51483.html