Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái rơi xuống sông Mai Giang trong đêm

Sau 1 đêm trắng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái bất ngờ rơi xuống sông Mai Giang, Nghệ An.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Báo Nghệ An

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Báo Nghệ An

Sáng ngày 7/7, ông Phan Thế Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái rơi xuống sông Mai Giang (Nghệ An).

Trước đó khoảng 22h tối 6/7, người dân đi đường thấy một cô gái đi bộ trên cầu đền Cờn (phường Quỳnh Phương), sau đó bất ngờ cô gái rơi xuống dòng sông Mai Giang.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến không ai kịp ứng cứu. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TX. Hoàng Mai phối hợp với gia đình tích cực tìm kiếm nạn nhân trắng đêm.

Theo đó, danh tính nạn xác định là Hoàng Thị Th. (SN 1991, trú xóm Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai). Khoảng 6h30 ngày 7/7, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách cầu khoảng 40m về phía hạ lưu.

Được biết, chị Th. đã có chồng và 1 con nhỏ. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, trên sông Đào ở xã Xuân Thành (Yên Thành, Nghệ An) cũng xảy ra sự việc một người đàn ông khuyết tật rửa chân rồi rơi xuống sông mất tích.

Theo đó, khoảng 16h45 ngày 2/6, tại khu vực cầu Rộc Lái, trên hệ thống sông Đào chảy qua xã Xuân Thành, người dân đi làm đồng nhìn thấy anh Dương Danh T. (SN 1992) trú tại xóm 4, xã Xuân Thành đi xe đạp điện màu đen trên bờ sông.

Sau đó, anh này để xe trên đê, một mình đi thẳng xuống mép sông để rửa chân rồi chới với dưới nước. Do nước sông chảy xiết, trong khoảnh khắc anh T. đã bị nước cuốn trôi.

Ngay sau đó một số người dân xã Xuân Thành đã xuống sông ngụp lặn tìm kiếm nhưng không tìm thấy anh T. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động gần 40 cán bộ, chiến sỹ và thuyền máy để tìm nạn nhân.

Sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 6h sáng ngày hôm nay (3/6), thi thể anh T. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Được biết, anh Dương Danh T. có hoàn cảnh đặc biệt, là người tàn tật, bố mẹ đã mất, hàng ngày anh đi bán hàng rong để lo cuộc sống và nuôi bà nội 95 tuổi.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghe-an-tim-thay-thi-the-co-gai-roi-xuong-song-mai-giang-trong-dem-70376-3.html