Nghe bồ xúi, chồng về nhà đánh đập vợ bầu thậm tệ

Nghe bồ xúi giục, Hùng về nhà gây sự vô cớ rồi đánh vợ bầu thậm tệ.

Từ ngày cặp với Hoài, Hùng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn yêu vợ con như trước nữa, thay vào đó Hùng lại khó chịu khi nhìn thấy mặt vợ, bị vợ hỏi chuyện. Cứ thế Hùng thường xuyên cáu gắt với vợ không lý do, còn bên Hoài thì Hùng ngọt nhẹ hết mức có thể.

Cặp kè bí mật với nhau được gần một năm, Hoài ghen tức khi thấy Hùng thường xuyên về nhà với vợ. Ả bày đặt giận dỗi âm mưu bắt Hùng làm việc tày trời này.

- Anh à, mình chia tay đi.

- Sao thế em? Anh và em đang hạnh phúc mà?

- Em muốn có danh phận, mà anh lại không chịu bỏ vợ cưới em vậy nên chia tay đi. Có người đã hứa cưới em và cho em cuộc sống sang giàu rồi.

- Cái gì cơ? Em tính bỏ anh theo hắn ta ư? Không được, em phải ở với anh. Em sẽ làm bất kỳ điều gì em muốn. Anh sẽ bỏ vợ, em xem ngày nào cưới đẹp đi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.

- Trước khi anh bỏ vợ, em muốn anh dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.

- Em muốn anh làm gì nó?

- Em muốn anh đánh cô ta một trận no đòn.

- Đánh vợ á, nhưng vợ anh đang mang bầu mà?

- Anh không làm được thì để em và chia tay luôn đi.

- Thôi để anh. Em đi đánh ghen ngược không hay.

Nghe lời bồ xúi giục, Hùng về nhà gây sự vô cớ rồi đánh vợ bầu thậm tệ. Bị chồng đánh, Miên (vợ Hùng) cứ lấy tay che bụng mà khóc lóc van xin anh dừng lại. Nhưng vợ càng cầu xin, Hùng càng đánh mạnh hơn rồi đạp thẳng vào bụng vợ. Máu chảy xuống chân Miên, cô sợ đến ngất lịm đi. Run sợ khi vợ có dấu hiệu sảy thai, thay vì đưa vợ vào viện cấp cứu gấp thì Hùng lại chạy trốn mất mà gọi khéo hàng xóm sang nhà mình để đưa Miên đi viện.

Tỉnh lại biết mình sảy thai Miên đau đớn, uất hận vô cùng. Giờ phút này cô không còn lưu luyến gì gã chồng tệ bạc, vũ phu như Hùng nữa làm mà đơn ly hôn ngay. Vợ trúng mưu, Hùng ký thẳng vào đơn chẳng phút do dự hay hối hận vì tội lỗi đã gây ra. Ly hôn với vợ xong, anh chạy đến tìm bồ khoe.

- Cưng ơi, anh đã bỏ được con vợ sề đi rồi. Ngày mai nhà anh sẽ tới nói chuyện và xin cưới em nhé. Cuối cùng mình cũng về với nhau rồi. Thưởng anh một đêm đi chứ?

- Anh ly hôn vợ xong xuôi rồi à?

- Ừ, xong hết rồi. Nó không bao giờ quay lại tìm anh nữa đâu.

- Tốt, vậy em báo tin này cho anh luôn. Em nhận lễ hỏi của bạn trai mới của em rồi. Đầu tháng tới bọn em cưới. Thực ra em muốn bỏ anh, nhưng muốn chơi vợ chồng anh một vố, nhân tiện cho vợ anh biết anh là thằng đàn ông tồi thế nào? Không ngờ anh lại đánh vợ đến mức sảy thai để lấy vợ mới. Anh độc ác thật đấy, con mình cũng không thương nữa.

- Cái gì? Em lừa tôi, em âm mưu chia rẽ gia đình anh rồi phủi tay “đá” anh như thế sao?

- Thực ra em chán làm người thứ ba lắm rồi. Và em chẳng dại gì đi lấy một thằng phản bội như anh. Chồng sắp cưới của em là trai tân, lại là giám đốc giàu có ngu gì em lấy một thằng vừa hèn vừa nghèo như anh nhá. Vợ anh phải cảm ơn em vì đã biết được bộ mặt thật của anh, thoát được anh đấy.

Bị Hoài “đá” đau điếng, Hùng uất hận vô cùng. Biết mình đã sai, Hùng đến nhà vợ xin lỗi thế nhưng vợ và cả bố mẹ vợ đều hắt hủi đuổi anh một cách phũ phàng. Hùng đã sai, đã làm chuyện bất nhân thế nhưng anh đã hối hận, anh khát khao sự tha thứ của vợ, nhưng làm sao bây giờ khi anh đã ngu dại tin bồ bỏ vợ một cách tàn nhẫn thế này?

Chi Chi

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/nghe-bo-xui-chong-ve-nha-danh-dap-vo-bau-tham-te-52591.html