Nghe hai 'lão tướng' kể chuyện đánh án ma túy

Trong mấy chục năm công tác, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Cục trưởng Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP và Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục CSĐTTP về ma túy- Bộ Công an từng trực tiếp chỉ đạo, tham gia hàng nghìn chuyên án ma túy và đối diện với rất nhiều tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, manh động. Có những vụ, sự tinh quái, tráo trở của những đối tượng này như thi gan với bản lĩnh kiên cường, quyết tâm, tinh thông nghiệp vụ của lực lượng làm nhiệm vụ …

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Cục trưởng Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP chia sẻ: Hành trình phá án ma túy là câu chuyện rất dài. Gian nan, vất vả có nhiều nhưng những niềm vui cũng không ít. Có một chuyên án khiến ông nhớ mãi, đó là “Chuyên án 612M”. Đây là chuyên án do Cục PCMT&TP- BĐBP phối hợp với các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, CA tỉnh Hòa Bình triệt phá và đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, thu 60 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong quá trình điều tra, phá án, có một chi tiết đáng chú ý là đối tượng nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập thuộc tỉnh Sơn La. Nắm được thông tin về di biến động của đối tượng, lực lượng đánh án phối hợp chặt chẽ, quyết định tổ chức bắt đối tượng tại địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm di chuyển về đây, đối tượng ngồi trên chiếc xe ô tô Prado. Khi ra hiệu lệnh, yêu cầu đối tượng cho kiểm tra hành chính chiếc xe vì “có biểu hiện nghi vấn”, đối tượng tỏ thái độ khó chịu nhưng buộc phải chấp hành.

Kiểm tra sơ bộ, 10 cán bộ chiến sỹ của 2 lực lượng không tìm thấy ma túy. Nhìn vẻ mặt hỉ hả của đối tượng, các lực lượng tiếp tục kiếm tìm. Qua 4 tiếng kiểm tra (từ 13g đến 17g), lực lượng PCMT&TP-BĐBP và CA đã kiểm tra, tháo cơ bản phần vỏ ốp trên phương tiện, sử dụng chó nghiệp vụ để xác định nguồn hơi (ma túy) trên xe nhưng dấu vết ma túy vẫn không thấy đâu. Có những đồng chí có kinh nghiệm hơn 10 năm làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cũng lắc đầu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và niềm tin nghề nghiệp của mình, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh vẫn kiên trì, xin thêm 2 tiếng nữa để kiếm tìm bằng được ma túy trên xe. Sức ép của thời gian, của đối tượng khiến không khí rất căng thẳng.

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh và Đại tá Vũ Văn Hậu kể chuyện đánh án ma túy. Ảnh: L.A

Từ 17g đến 18g tìm khắp mọi ngóc ngách của chiếc xe vẫn chưa thể tìm ra. Nhưng có một chi tiết rất đặc biệt là khi dắt chó nghiệp vụ qua xe, chó luôn đứng sủa phía sau xe. Sử dụng chó nghiệp vụ thứ 2 cũng có phản ứng tương tự. Đó là đi xung quanh xe thì không tín hiệu nhưng cứ đến phía sau xe là đứng sủa. Một niềm tin rực sáng được thắp lên, thôi thúc mạnh mẽ Đại tá Cảnh và đồng đội trong việc kiểm tra bình xăng phụ của xe nhưng qua kiểm tra sơ bộ vẫn không thấy dấu vết ma túy. Khi lệnh cho kê cao, kích gầm xe lên để kiểm tra, chó nghiệp vụ càng sủa dữ dội khu vực bình xăng.

Kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng đánh án phát hiện có 1 đường ống dẫn dầu của bình xăng bị cắt nhưng xung quanh bám bùn và nhớt nên bị che phủ. Lấy búa gõ cho lớp bẩn bong tróc đã lộ rõ nắp bình xăng. Khi đập nắp này ra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng rất tinh vi khi cải tạo bình xăng 2 lớp, phần trên đựng xăng, phần dưới cất giấu ma túy. Kiểm tra số ma túy được cất giữ trong bình xăng, lực lượng chức năng thu giữ 60 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp. Khi các cán bộ chiến sỹ đưa ma túy ra khỏi bình xăng, đối tượng manh động, hung hãn và đầy thách thức trước đó, giờ đã sụp đổ và bị quy phục hoàn toàn. Lúc này, đồng hồ đã chỉ 19 giờ.

Như vậy, công cuộc kiếm tìm, phát hiện ma túy đã diễn ra và cân não trong suốt 7 tiếng đồng hồ liên tiếp. “Có thể nói, đây là chuyên án điển hình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó sử dụng cả chó nghiệp vụ để phá án và phá án thành công… ”- Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh nói.

“Suốt chặng đường đã qua, mỗi chuyên án là một câu chuyện và mỗi câu chuyện thành công sau chuyên án là một niềm tự hào nhưng cũng còn không ít băn khoăn…”, đó là lời tâm sự của Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục CSĐTTP về ma túy- Bộ Công an. Kể câu chuyên đánh án ma túy tại Bắc Cạn để thể hiện sự manh động, tinh quái của đối tượng, vị tướng lĩnh của các chuyên án ma túy khủng kể: Theo nguồn tin nhận được thì đối tượng đang vận chuyển khối lượng lớn ma túy nhưng khi tiến hành kiểm tra, trên người đối tượng không có gì và đang lái một chiếc máy xúc đã han gỉ. Vậy ma túy cất ở đâu? Kiểm tra chiếc máy xúc, không ít tiếng thở dài lắc đầu; điều này khiến đối tượng càng hả hê và đắc thắng.

Bằng ý chí và kinh nghiệm của mình cùng tinh thần quyết tâm không khoan nhượng, sau nhiều tiếng kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã cho khoan mở khoang rỗng bên trong xe và phát hiện 198 bánh heroin được cất giấu. Thủ đoạn được đối tượng sử dụng là khoan rỗng thân xe, cất giấu heroin, sau đó nhỏ a xít vào khiến mối hàn bị hoen gỉ và bôi đất khắp xe tạo cảm giác về một chiếc máy xúc cũ, bẩn. Nếu chỉ nhìn vào đó mà không có sự tinh thông nghiệp vụ, không có lòng quyết tâm, lực lượng chức năng sẽ rất dễ bị đối tượng qua mặt.

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy là cuộc chiến sử dụng sức mạnh tổng hợp, trong đó lực lượng CA, biên phòng là chủ công, mũi nhọn. Trên mặt trận đầy gian khổ, hy sinh này, các lực lượng làm nhiệm vụ luôn thống nhất, đoàn kết một lòng để lập thêm thật nhiều chiến công với mong muốn tột cùng là mang lại sự yên bình cho nhân dân và để cuộc sống này không còn nỗi day dứt hay sợ sệt về ma túy…

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghe-hai-lao-tuong-ke-chuyen-danh-an-ma-tuy-149098.html