Nghe lời trăng trối của mẹ, 4 trẻ em Colombia sống sót thần kỳ giữa rừng rậm Amazon

'Hãy đi đi', người mẹ yêu cầu các con hãy rời khỏi hiện trường rơi máy bay để tìm cơ hội sống. Và thật kỳ diệu, 4 trẻ em Colombia đã sống sót sau 40 ngày lạc trong rừng rậm Amazon.

Một chi tiết cảm động về câu chuyện 4 trẻ em Colombia sống sót kỳ diệu sau 40 ngày lạc trong rừng rậm Amazon là mẹ chúng còn sống sau vụ tai nạn máy bay

Một chi tiết cảm động về câu chuyện 4 trẻ em Colombia sống sót kỳ diệu sau 40 ngày lạc trong rừng rậm Amazon là mẹ chúng còn sống sau vụ tai nạn máy bay

Sự cố xảy ra hôm 1-5 khi chiếc máy bay Cessna chở 3 người lớn và 4 trẻ em gặp nạn khi trên hành trình từ làng Araracuara ở Amazon đến thị trấn San Jose del Guaviare

Sự cố xảy ra hôm 1-5 khi chiếc máy bay Cessna chở 3 người lớn và 4 trẻ em gặp nạn khi trên hành trình từ làng Araracuara ở Amazon đến thị trấn San Jose del Guaviare

Sau khi phi công tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hỏng động cơ, máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Ngày 16-5-2023, quân đội đã tìm thấy thi thể của 3 người lớn gồm người phi công, người mẹ và một người họ hàng tại nơi máy bay rơi.

Sau khi phi công tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hỏng động cơ, máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Ngày 16-5-2023, quân đội đã tìm thấy thi thể của 3 người lớn gồm người phi công, người mẹ và một người họ hàng tại nơi máy bay rơi.

Vì không tìm thấy nhóm trẻ em trong chuyến bay, quân đội Colombia đã cử 150 binh sĩ cùng chó nghiệp vụ tới khu vực rừng rậm để tham gia tìm kiếm. Hàng chục tình nguyện viên từ các bộ lạc thổ dân cũng tham gia

Vì không tìm thấy nhóm trẻ em trong chuyến bay, quân đội Colombia đã cử 150 binh sĩ cùng chó nghiệp vụ tới khu vực rừng rậm để tham gia tìm kiếm. Hàng chục tình nguyện viên từ các bộ lạc thổ dân cũng tham gia

Henry Guerrero - một thổ dân tham gia nhóm tìm kiếm 4 em bé mất tích cho hay, hôm 9-6, tức sau 40 ngày, 4 em nhỏ được tìm thấy cùng với 2 chiếc túi đựng quần áo, khăn tắm, 1 đèn pin, 2 điện thoại di động, 1 hộp nhạc và 1 chai nước ngọt.

Henry Guerrero - một thổ dân tham gia nhóm tìm kiếm 4 em bé mất tích cho hay, hôm 9-6, tức sau 40 ngày, 4 em nhỏ được tìm thấy cùng với 2 chiếc túi đựng quần áo, khăn tắm, 1 đèn pin, 2 điện thoại di động, 1 hộp nhạc và 1 chai nước ngọt.

Ông Manuel Ranoque - cha của 2 em bé trong nhóm chia sẻ với báo giới ngày 11-6 rằng, theo lời chị cả trong số 4 anh chị em - Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi kể, mẹ của bọn trẻ vẫn còn sống trong khoảng 4 ngày sau khi máy bay rơi

Ông Manuel Ranoque - cha của 2 em bé trong nhóm chia sẻ với báo giới ngày 11-6 rằng, theo lời chị cả trong số 4 anh chị em - Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi kể, mẹ của bọn trẻ vẫn còn sống trong khoảng 4 ngày sau khi máy bay rơi

Trước khi nhắm mắt, người mẹ đã nói với các con là: “Hãy đi đi. Các con sẽ thấy cha con là người như thế nào, và ông ấy sẽ cho các con thấy tình yêu thương tuyệt vời giống như mẹ vậy”.

Trước khi nhắm mắt, người mẹ đã nói với các con là: “Hãy đi đi. Các con sẽ thấy cha con là người như thế nào, và ông ấy sẽ cho các con thấy tình yêu thương tuyệt vời giống như mẹ vậy”.

Lesly đã chăm sóc các em trai nhỏ là Soleiny - 9 tuổi, Tien Noriel - 4 tuổi và em bé nhỏ nhất 1 tuổi Cristin khi chúng đi lạc trong rừng Amazon.

Lesly đã chăm sóc các em trai nhỏ là Soleiny - 9 tuổi, Tien Noriel - 4 tuổi và em bé nhỏ nhất 1 tuổi Cristin khi chúng đi lạc trong rừng Amazon.

Sau khi được giải cứu ngày 9-6, những đứa trẻ đã được trực thăng chở đến Bogota và đưa vào bệnh viện quân đội. Dự kiến, thời gian điều trị hồi phục sức khỏe khoảng 2 tuần

Sau khi được giải cứu ngày 9-6, những đứa trẻ đã được trực thăng chở đến Bogota và đưa vào bệnh viện quân đội. Dự kiến, thời gian điều trị hồi phục sức khỏe khoảng 2 tuần

Theo lời kể, các em đã trốn ở thân cây để tự bảo vệ mình trong khu vực rừng rậm đầy côn trùng và động vật hoang dã.

Theo lời kể, các em đã trốn ở thân cây để tự bảo vệ mình trong khu vực rừng rậm đầy côn trùng và động vật hoang dã.

Suốt 5 tuần, bọn trẻ thuộc nhóm thổ dân Huitoto này sống sót nhờ ăn bột sắn và các loại hạt (lấy từ máy bay). Chị cả còn biết về các loại trái cây rừng nhiệt đới và đây được xem là chìa khóa giúp cả nhóm sống sót.

Suốt 5 tuần, bọn trẻ thuộc nhóm thổ dân Huitoto này sống sót nhờ ăn bột sắn và các loại hạt (lấy từ máy bay). Chị cả còn biết về các loại trái cây rừng nhiệt đới và đây được xem là chìa khóa giúp cả nhóm sống sót.

Chúng đã dùng chai để lấy nước trong rừng và sau khi được giải cứu, những đứa trẻ kiệt sức, kêu đói.

Chúng đã dùng chai để lấy nước trong rừng và sau khi được giải cứu, những đứa trẻ kiệt sức, kêu đói.

Tướng Pedro Sanchez - người phụ trách các nỗ lực cứu hộ - thông tin, những đứa trẻ được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 5 km trong một khu rừng thưa.

Tướng Pedro Sanchez - người phụ trách các nỗ lực cứu hộ - thông tin, những đứa trẻ được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 5 km trong một khu rừng thưa.

Trước đó, đội cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ đã phát hiện những trái cây bị cắn dở mà lũ trẻ đã ăn để sống sót, cũng như những lều tạm mà chúng dựng lên bằng cây rừng.

Trước đó, đội cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ đã phát hiện những trái cây bị cắn dở mà lũ trẻ đã ăn để sống sót, cũng như những lều tạm mà chúng dựng lên bằng cây rừng.

Ông Sanchez cho biết, các đội cứu hộ đã vài lần đi qua trong vòng 20 đến 50 m nơi những đứa trẻ được tìm thấy nhưng không phát hiện ra chúng.

Ông Sanchez cho biết, các đội cứu hộ đã vài lần đi qua trong vòng 20 đến 50 m nơi những đứa trẻ được tìm thấy nhưng không phát hiện ra chúng.

Những đứa trẻ cứ nghe âm thanh lớn là lại ẩn nấp hoặc… chạy. Có thể chúng sợ bởi trước đó đã bị đe dọa bởi các nhóm phiến quân thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã xuất ngũ

Những đứa trẻ cứ nghe âm thanh lớn là lại ẩn nấp hoặc… chạy. Có thể chúng sợ bởi trước đó đã bị đe dọa bởi các nhóm phiến quân thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã xuất ngũ

Đó cũng là lý do nhà chức trách Colombia vài lần cứ thông báo tìm thấy nhóm trẻ bị lạc rồi lại đính chính thông tin. Nhưng cuối cùng, phép màu đã xảy ra. Trên mạng Twitter, Tổng thống Petro chia sẻ: “Đây là niềm vui lớn đối với cả đất nước!”

Đó cũng là lý do nhà chức trách Colombia vài lần cứ thông báo tìm thấy nhóm trẻ bị lạc rồi lại đính chính thông tin. Nhưng cuối cùng, phép màu đã xảy ra. Trên mạng Twitter, Tổng thống Petro chia sẻ: “Đây là niềm vui lớn đối với cả đất nước!”

“Rừng đã cứu họ. Họ là những đứa con của rừng già, và bây giờ họ cũng là những người con của Colombia”, ông Petro nhấn mạnh.

“Rừng đã cứu họ. Họ là những đứa con của rừng già, và bây giờ họ cũng là những người con của Colombia”, ông Petro nhấn mạnh.

Chúc mừng cuộc giải cứu, danh ca người Colombia Shakira viết trên Twitter: “Sự đau khổ của Lesly, Soleiny, Tien và Cristin và phép màu trong cuộc sống đã làm rung động tất cả chúng ta và cho chúng ta tấm gương vĩ đại nhất về sự đoàn kết và kiên cường”.

Chúc mừng cuộc giải cứu, danh ca người Colombia Shakira viết trên Twitter: “Sự đau khổ của Lesly, Soleiny, Tien và Cristin và phép màu trong cuộc sống đã làm rung động tất cả chúng ta và cho chúng ta tấm gương vĩ đại nhất về sự đoàn kết và kiên cường”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghe-loi-trang-troi-cua-me-4-tre-em-colombia-song-sot-than-ky-giua-rung-ram-amazon-post542589.antd