Nghệ sĩ 90 tuổi Trần Hạnh: 'Bất ngờ khi được Thủ tướng chúc mừng'

Nhận danh hiệu NSND ở tuổi 90, diễn viên Trần Hạnh chia sẻ ông bất ngờ khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ôm trên sân khấu.

Nghệ sĩ Trần Hạnh xúc động khi nhận danh hiệu NSND ở tuổi 90 Con gái của nghệ sĩ chia sẻ ông vui và khỏe lên rất nhiều sau khi biết tin được trao tặng danh hiệu NSND.

Chiều 29/8, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện diện và trao tặng danh hiệu cao quý dành cho các nghệ sĩ. Đây là đợt xét phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9.

Diễn viên gạo cội của miền Bắc, nghệ sĩ Trần Hạnh, đón nhận danh hiệu ở tuổi 90, sau nhiều lần lỡ hẹn vì chưa đủ huy chương. Khoảnh khắc ông xuất hiện trên sân khấu, cả khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội như vỡ òa trong những tràng pháo tay.

Người nghệ sĩ già với vóc dáng gầy gò, chân đã yếu, tay đã run, bước từng bước chậm, song nụ cười rạng rỡ cho thấy ông rất vui khi những cống hiến nghệ thuật cuối cùng cũng được ghi nhận. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho nghệ sĩ Trần Hạnh một cái ôm ấm áp trước khi trao tặng bằng khen.

Khoảnh khắc nhận danh hiệu NSND xúc động của diễn viên Trần Hạnh.

Khoảnh khắc nhận danh hiệu NSND xúc động của diễn viên Trần Hạnh.

Gặp phóng viên sau buổi lễ, NSND Trần Hạnh tâm sự ông bất ngờ khi Thủ tướng ôm mình trên sân khấu. Điều đó khiến ông vui và xúc động. Ông cho biết sức khỏe hiện tại không ổn định, nên không đủ sức nhận vai diễn dài hơi.

Cái nóng gay gắt của những ngày cuối tháng 8 khiến nghệ sĩ không giấu được sự mệt mỏi. Sau vài phút chụp ảnh, ông liên tục xua tay khi được truyền thông phỏng vấn và "đòi" con gái đưa về.

Đứng bên cạnh NSND Trần Hạnh là con gái cả của ông. Chị chia sẻ cả gia đình rất vui và tự hào khi những đóng góp của nghệ sĩ đã được đền đáp và ghi nhận. Chị kể đầu năm 2019, diễn viên gạo cội từng bị ốm nặng suốt ba tháng, tưởng chừng không qua khỏi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng nghệ sĩ gạo cội.

"Khi biết tin được phong tặng NSND, ông vui và khỏe lên rất nhiều. Như mọi người cũng biết, ông sống giản dị và chân thành lắm, dù được danh hiệu hay không thì vẫn vui. Ông không muốn phiền hà con cháu, nên ban đầu còn định đi xe ôm đến buổi lễ, dù các con đều có xe đưa đi. Hôm nay, hai người em gái của ông cũng đến".

Nghệ sĩ Trần Hạnh, sinh năm 1929, ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt vai diễn khắc khổ trong các phim Truyện cổ tích tuổi 17, Người cầu may, Chiếc bình tiền kiếp, Hãy tha thứ cho em, Ngõ lỗ thủng...

Khoảng một năm trở lại đây, sức khỏe của ông yếu đi, các bác sĩ chẩn đoán mắt phải của ông hỏng hoàn toàn, thị lực mắt trái giảm sút.

Hàng ngày, ông vẫn ra cửa hàng ở ga Trần Quý Cáp ngồi chuyện trò, hàn huyên với bạn bè. Ông tâm sự may mắn vì có con dâu hiếu thảo, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Chứng kiến khoảnh khắc nghệ sĩ Trần Hạnh run run bước lên sân khấu nhưng vẫn cười rạng rỡ, rồi đến khi con gái dìu ông từng bước chậm ra xe, dường như ai cũng vui lây với niềm vui giản dị của người nghệ sĩ gạo cội, cả đời cống hiến cho tình yêu nghệ thuật.

Ly Nguyễn
Video: Hoàng Hiệp Ảnh: Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghe-si-90-tuoi-tran-hanh-bat-ngo-khi-duoc-thu-tuong-chuc-mung-post984341.html