Nghệ sĩ guitar Lê Thu: Không còn thấy nhỏ bé với thế giới

Bahrain - đảo quốc xinh đẹp và yên bình tại Trung Đông là nơi nữ nghệ sĩ guitar tài năng Lê Thu đang sinh sống. Thế nhưng, được mang cây guitar cùng với giai điệu Việt đi khắp thế giới mới là những cơ duyên đặc biệt của chị...

Nghệ sĩ guitar Lê Thu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Thu được tiếp xúc và theo học guitar từ rất sớm. Ở tuổi lên 5, cô con gái độc nhất của cố họa sĩ – nghệ sĩ guitar Lê Hạnh đã có buổi biểu diễn guitar đầu tiên trước công chúng, bước đầu khẳng định vị trí của mình trên con đường nghệ thuật. Tài năng thiên bẩm cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng đã giúp Lê Thu trở thành học viên nhỏ tuổi nhất của Học viện Âm nhạc Quốc gia lúc bấy giờ.

Nhờ niềm đam mê và quá trình rèn luyện miệt mài, Lê Thu trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như: Giải nghệ sĩ guitar tài năng nhất tại Liên hoan guitar Calcutta - Ấn Độ (2010 và 2013), Giải Nhất của cuộc thi guitar quốc tế Nilufer - Thổ Nhĩ Kỳ (2015)... Với khả năng chuyên môn xuất chúng, chị được mời tham gia biểu diễn và giảng dạy guitar ở nhiều nước châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á như Italy, Pháp, Anh, Áo, Đức, Tây Ban Nha, Bulgaria, Romania, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ....

Trải nghiệm “có lãi”

Với nghệ sĩ Lê Thu, việc được sinh sống và cảm nhận nhiều nền văn hóa khác khau là những trải nghiệm “có lãi” lớn nhất trong cuộc đời chị. Không chỉ là những chuyến lưu diễn, việc kết hôn với một đầu bếp người Italy cùng công việc thường xuyên phải di chuyển ở các nước khác nhau đã khiến cuộc sống trong 10 năm qua của gia đình chị xoay vòng ở Ấn Độ 5 năm, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) 2 năm và hiện ở đảo quốc Bahrain đã 3 năm.

Bên cạnh những khó khăn khi liên tục phải thích nghi với cuộc sống mới thì theo Lê Thu, “cái lợi nhiều hơn và vô giá”. Bởi, ngày từ nhỏ chị đã ước mơ được mở rộng tầm nhìn ra thế giới và dành tình yêu đặc biệt cho âm nhạc dân gian của các nước. Mỗi lần di chuyển như vậy, chị lại được giao tiếp với các nghệ sĩ bản địa, học hỏi nhiều điều và chơi nhạc cùng họ. Ngoài ra, những chuyến lưu diễn vài tuần hoặc vài tháng ở khắp nơi trên thế giới cũng mang lại cho chị nhiều điều bổ ích về kinh nghiệm sống và chuyên môn nghệ thuật.

Khi hỏi về khả năng hòa nhập và hoạt động nghệ thuật ở môi trường quốc tế, Lê Thu cho rằng chị không có bí quyết gì đặc biệt bởi công việc của các nghệ sĩ vốn đã dễ gần nhau. Và cách tốt nhất để chị có thể làm quen, kết nối với nghệ sĩ bản địa là đi xem họ diễn rồi mối quan hệ mở rộng hơn. Cuộc sống liên tục di chuyển đã rèn luyện cho chị khả năng tự sắp xếp ổn định cuộc sống hằng ngày trong 6 tháng đầu tiên nên việc đến một nơi ở mới không có gì là sức nặng với chị nữa. Ngược lại, chị luôn thấy hào hứng nhiều hơn với những điều thú vị đang chờ đón mình phía trước.

Bản sắc không thể mất

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Lê Thu mới sống xa Việt Nam trong khoảng 10 năm nay. Hiện mẹ chị và người thân vẫn ở Việt Nam nên mỗi năm chị thường sắp xếp trở về quê hương hai lần thăm gia đình, tổ chức biểu diễn cùng bạn bè và kết nối với khán giả Việt Nam. Điều khiến chị vui và tự hào nhất khi ở nước ngoài là được giới thiệu và biểu diễn các giai điệu Việt Nam như Bèo dạt mây trôi, Người ơi người ở đừng về.... cho bạn bè quốc tế thưởng thức và dạy học sinh nước ngoài các làn điệu truyền thống của dân tộc mình.

Nghệ sĩ guitar Lê Thu.

Là một trong số hiếm nữ nghệ sĩ guitar Việt thành công ở nước ngoài, Lê Thu cho biết lợi thế riêng của chị chính là sự kết hợp giữa nữ tính và cá tính – điều mà cha chị luôn định hướng cho cô con gái khi theo con đường nghệ thuật. Đặc biệt, ở cuộc thi quốc tế nào chị cũng chọn âm nhạc Việt Nam để biểu diễn và thi tài. Theo chị, chính bản sắc Việt cùng sự khác biệt này đã góp phần tạo nên nét thu hút riêng và những thành công của chị trong suốt những tháng năm qua.

Hiện tại, Lê Thu đang có cuộc sống rất bình yên và vui vẻ tại Bahrain. Dù sống khá thoải mái ở một khu dành riêng cho người nước ngoài, nhưng thi thoảng chị vẫn ra khu trung tâm hòa nhập vào cuộc sống của người bản địa và cảm nhận những điều thú vị, mới mẻ khác. Ngoài thời gian dành cho cuộc sống của một nghệ sĩ ngao du khắp thế giới, chị lại trở về với cuộc sống lo toan thường nhật của một bà mẹ hai con nhỏ và dạy học riêng ở nhà.

Nữ nghệ sĩ tâm sự dù trải nghiệm môi trường văn hóa và học tập khác nhau, nhưng ngoài thời gian giúp hai cô con gái học vẽ hay đánh đàn, chị vẫn cố gắng nói chuyện và dạy các tiếng Việt. Những dịp lễ Tết, chị cũng không quên nấu các món ăn truyền thống, dùy trì thói quen của ông nội vẽ cành đào đón Xuân, cùng như cố gắng cho con về Việt Nam thường xuyên hơn để không quên văn hóa Việt và tiếng mẹ đẻ.

“Người Việt mình khi ra môi trường quốc tế thường có tâm lý khá rụt rè, tự ti và cảm thấy mình nhỏ bé so với thế giới. Cách đây 10 năm khi mới ra nước ngoài, tôi cũng như vậy. Thế nhưng, càng đi, càng sống ở nhiều nơi, tôi càng thấy tự tin hơn và tự hào hơn về bản sắc Việt của mình. Tôi có một may mắn lớn là được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, đặc biệt là ông xã luôn chia sẻ và sẵn sàng giúp chăm con trong những ngày tôi đi lưu diễn. Thời gian tới, tôi dự định sẽ ra thêm album nhạc và sẽ tiếp tục có chuyến lưu diễn ở nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ. Nhưng Việt Nam vẫn là nơi tôi hướng về những hoạt động biểu diễn, giảng dạy hoặc có thể mở trường nhạc trong tương lai”, nghệ sỹ Lê Thu chia sẻ.

An Bình

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nghe-si-guitar-le-thu-khong-con-thay-nho-be-voi-the-gioi-92395.html