Nghệ sĩ Hàn đầu tiên công khai đồng tính bán khỏa thân trên tạp chí

Hong Seok Cheon, nghệ sĩ đầu tiên công khai đồng tính của Hàn Quốc, đi giày cao gót và tạo dáng táo bạo theo phong cách 'drag' (nam mặc đồ nữ) cho tạp chí Playboy.

Đây là hình ảnh táo bạo nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ đồng tính Hàn Quốc. Không chỉ vậy, Hong Seok Cheon còn là nghệ sĩ hiếm hoi dám công khai giới tính thật giữa một nền giải trí và xã hội vẫn còn kỳ thị nặng nề như ở Hàn Quốc.

Đây là hình ảnh táo bạo nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ đồng tính Hàn Quốc. Không chỉ vậy, Hong Seok Cheon còn là nghệ sĩ hiếm hoi dám công khai giới tính thật giữa một nền giải trí và xã hội vẫn còn kỳ thị nặng nề như ở Hàn Quốc.

Hong Seok Cheon sinh năm 1971, là nghệ sĩ hài, diễn viên, ngôi sao truyền hình kiêm chủ nhà hàng. Anh công khai là người đồng tính nam từ năm 2000, gây tranh cãi dữ dội nhưng vẫn tiếp tục hoạt động showbiz từ đó đến nay.

Mặc dù vậy, Hong Seok Cheon cũng có quãng thời gian vất vả khi bị nhà đài đuổi việc, các nhãn hàng hủy hợp đồng và phải ở ẩn nhiều năm vì bị kỳ thị. Nhưng anh vẫn được coi là may mắn khi có thể trở lại, khôi phục danh tiếng và còn hoạt động kinh doanh riêng.

Chính vì vậy, Hong Seok Cheon là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ đồng tính nhưng vẫn đang che giấu giới tính để hoạt động trong showbiz. Nhà hàng do anh sở hữu cùng là nơi tụ tập của nhiều nghệ sĩ thân thiết, vốn quen biết anh qua các chương trình truyền hình hoặc những lần hoạt động chung.

Nhưng từ năm 2000 đến nay, tức 19 năm, nền giải trí Hàn vẫn chưa có thêm bước tiến đáng kể nào về việc chấp nhận đa dạng giới tính. Hong Seok Cheon vẫn là nghệ sĩ đồng tính hiếm hoi dám công khai. Một trường hợp xấu số khác là Kim Ji Hoo, nam diễn viên phim The Unstoppable High Kick, đã tự tử vì áp lực sau khi công khai.

Việc Hong Seok Cheon có thể sống thật với giới tính của mình là một hành động đòi hỏi sự dũng cảm, mạo hiểm cũng như khả năng kinh tế và các mối quan hệ tốt trong showbiz.

Công khai giới tính nhưng Hong Seok Cheon ít khi công khai người yêu. Anh từng viết hồi ký My Heart Still Throbs for Forgotten Love kể về một mối tình thất bại với người đàn ông Hà Lan tên Tony.

Năm 2004, Hong Seok Cheon từng được tạp chí Time chọn là Người hùng châu Á của năm. Sau đó, anh bắt đầu trở lại với các show truyền hình và những bộ phim Hàn Quốc, thậm chí trở thành giảng viên ở Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Những năm gần đây, Hong Seok Cheon khá quen mặt trong các chương trình truyền hình, bao gồm Running Man, King of Mask Singer, Please Take Care of My Refrigerator, Law of the Jungle: New Caledonia, Battle Trip, 4 Wheeled Restaurant... Anh cũng đóng hoặc làm khách mời trong một số phim truyền hình như Sense8, My Horrible Boss, Lovely Horribly, Player...

Hong Seok Cheon cũng được các nghệ sĩ trẻ, trong đó có nhiều thần tượng Kpop, yêu mến và trở thành bạn thân thiết. Trong ảnh là anh và Yoona (SNSD).

Hạ Huyền
Ảnh: Playboy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghe-si-han-dau-tien-cong-khai-dong-tinh-ban-khoa-than-tren-tap-chi-post926590.html