Nghệ sĩ Lê Bình: Cuộc đời nhiều biến cố sau ánh hào quang và căn bệnh ung thư tuổi xế chiều

Thông tin nghệ sĩ Lê Bình mắc chứng bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Những ngày qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối còn chưa lắng xuống, công chúng tiếp tục đón nhận hung tin nghệ sĩ Lê Bình cũng đang chịu dày vò bởi căn bệnh trên. Hình ảnh nam nghệ sĩ gạo cội gầy gò, đầu rụng hết tóc khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Theo một nguồn tin, ông hiện đang được điều trị tại cùng một bệnh viện với nữ diễn viên Hai Lúa lên đời.

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Lê Bình khiến người bao người xót xa.

Nghệ sĩ Lê Bình vốn là cái tên đã không còn xa lạ với nhiều khán giả Việt Nam. Xuất phát điểm là họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, sau đó, ông trở thành diễn viên, soạn giả và đến đạo diễn sân khấu. Cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật, người đàn ông sinh năm 1953 đã góp mặt vào hàng loạt các bộ phim lớn nhỏ, ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều khán giả. Công chúng yêu quý nghệ sĩ Lê Bình không chỉ bởi tài năng mà cả dáng hình con người miền Tây chất phác, thật thà. Một gương mặt phúc hậu, hiền hòa, dáng người gầy cao và đôi mắt buồn xa xăm của một người đàn ông đi qua quá nhiều biến cố trở thành nỗi khắc khoải trong lòng khán giả.

Trước thông tin ông mắc chứng ung thư ở tuổi xế chiều khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nghĩ cả đoạn đường đời đã qua của ông. Hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc, đã có giây phút nào người đàn ông này thật sự hạnh phúc chưa?

Tuổi thơ không trọn vẹn

Từ khi còn nhỏ, nghệ sĩ Lê Bình đã sống thiếu vắng tình thương từ ba mẹ. Cuộc hôn nhân song thân đổ vỡ, ông sống cùng ông bà nội và phải bắt đầu tự lập, bươn chải từ khá sớm.

Những năm 15 – 16 tuổi, nghệ sĩ Lê Bình bắt đầu cuộc sống mưu sinh bằng đủ nghề từ phục vụ nhà hàng, công nhân ở các công trình thủy lợi đến họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động.

Con đường nghệ thuật lắm truân chuyên

Sau giải phóng, ông bắt đầu rẽ hướng sang con đường nghệ thuật bằng việc tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Ban đầu nghệ sĩ Lê Bình góp mặt vào đội kịch của phường. Sau một thời gian đến khoảng năm 1982, ông được mời về hoạt động tại sân khấu kịch 5B với vai trò diễn viên và soạn giả. Sự nghiệp nghệ sĩ Lê Bình bắt đầu có bước tiến mới khi ông bén duyên với phim ảnh qua bộ phim “trình làng” Dòng sông không quên. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi Lê Bình chạm đến trái tim nhiều khán giả.

Đến những năm 80, 90 của thế kỷ XX, thời đại phim “mì ăn liền” lên ngôi, cứ ngỡ đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lê Bình nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ. Thời điểm đó, ông không được đánh giá cao về ngoại hình nên thường xuyên vuột mất nhiều vai diễn. Sau đó, ông có cơ hội góp mặt vào các vai diễn ở những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết và chuyện dân gian Việt Nam. Nghệ sĩ Lê Bình trở thành cái tên gắn bó với tuổi thơ bao thế hệ.

Những năm gần đây, ông được dịp bén duyên vào các phim điện ảnh nhưng vẫn không nhiều đất diễn. Nghệ sĩ Lê Bình góp mặt vào các vai diễn nhỏ với mật độ xuất hiện không nhiều. Vốn là điều dễ hiểu khi ông đã không còn trẻ và mức độ cạnh tranh lại ngày càng trở nên khắc nghiệt giữa thị trường showbiz đầy bon chen. Dẫu thế, mỗi vai diễn ông tham gia đều mang đến cho khán giả những cảm xúc vô cùng chân thật. Đó là minh chứng cho tài năng và cho những va vấp cả cuộc đời ông đã đi qua. Một đời cống hiến không ngừng nghỉ, ông đóng góp vai diễn vào hàng loạt bộ phim như: Đất phương Nam, Mùa len trâu, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,…

Cuộc sống gia đình nhiều biến cố

Vốn là người kín tiếng và không mong muốn dẫn lối dư luận bằng những scandal nên nghệ sĩ Lê Bình ít khi lên tiếng chuyện đời tư. Cả một đời lao động không mệt mỏi nhưng nghệ sĩ Lê Bình luôn sống trong vòng lẩn quẩn của sự túng thiếu. Vợ cũ của ông vướng vào con đường cờ bạc và gây ra những khoản nợ lớn. Một mình nghệ sĩ Lê Bình cồng lưng chăm lo cuộc sống cho mẹ già, con thơ và gánh cả món nợ do chính người vợ mình gây ra. Khi không còn chung tiếng nói, cả hai quyết định ly hôn. Tuy nhiên, ông vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ, chu cấp tiền cho vợ và các con.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, con trai đầu của ông qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Người con trai thứ hai rơi vào con đường nghiện ngập. Thời điểm hiện tại, ở tuổi 65, nghệ sĩ Lê Bình mang trong người chứng bệnh ung thư phổi.

Một con người tài năng, cương trực nhưng cả cuộc đời lại lận đận và phải đối mặt với quá nhiều khổ đau. Dường như, cuộc sống thử thách ông nhiều quá nhiều, đã đến lúc phải trả lại công bằng cho ông – cho một người suốt mấy chục năm ròng chỉ biết sống hết lòng, lao động hết sức bằng chính trái tim và niềm đam mê cháy bỏng. “Khổ cận cam lai”, người hâm mộ luôn hy vọng rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”, bao đau khổ đã đến lúc phải dừng lại cho hạnh phúc lên ngôi. Bởi vì, nghệ sĩ Lê Bình xứng đáng được hưởng niềm vui ở cái tuổi xế chiều này.

Ánh Diệu - Tú Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/nghe-si-le-binh-mac-ung-thu-o-tuoi-xe-chieu-ca-cuoc-doi-lam-truan-chuyen-da-co-phut-giay-nao-that-su-hanh-phuc-3535721.html