Nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng: 'Thần núi' đã bay về trời

Sáng 19/2, giới nghệ thuật trong nước bàng hoàng vì nghe tin Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Vũ Mạnh Dũng - một trong những giọng ca baritone nổi tiếng của nền thanh nhạc Việt Nam đột ngột qua đời. Cái chết đau đớn của anh đã khiến nhiều người xót xa, thương tiếc một tài năng đang độ chín, để lại tiếc thương cho đồng nghiệp, người thân…

1.Tôi biết Vũ Mạnh Dũng khi được thưởng thức vở nhạc kịch nổi tiếng “Cây sáo thần” của nhạc sĩ thiên tài người Áo W.A.Mozart lần đầu tiên được dàn dựng và biểu diễn tại Việt Nam vào năm 2006.

Không phải là một giọng baritone đẹp lộng lẫy nhưng lối diễn xuất duyên dáng và đầy lôi cuốn của anh, khiến anh trở thành nghệ sỹ được yêu thích nhất dàn dựng năm đó dù đứng cạnh những nghệ sỹ hàng đầu đương thời (Đăng Dương, Bích Thủy, Quốc Hưng,...).

Nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng.

Nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng.

Vũ Mạnh Dũng đã thể hiện xuất sắc vai anh chàng Papageno qua những giai điệu đậm chất dân gian Đức trong vở nhạc kịch này. Chất giọng trầm, ấm và dày của một chuẩn mực baritone của Dũng đã thực sự chinh phục nhiều khán giả khi đó và đến bây giờ, “Cây sáo thần” vẫn là một dấu ấn đậm nét của nhạc kịch Việt. NSƯT Đăng Dương không giấu nổi sự đau xót và chia sẻ tấm ảnh mà anh và Vũ Mạnh Dũng cùng các đồng nghiệp đã diễn cùng nhau vở nhạc kịch “Cây sáo thần” năm đó.

"Xin vĩnh biệt người em Vũ Mạnh Dũng, người nghệ sĩ mà anh rất trân trọng và yêu quý. Một con người hiền lành, đức độ, khiêm tốn. Một giọng hát đẹp của Opera Việt Nam".

Rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đau xót, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Vũ Mạnh Dũng, khi anh đang ở độ chín của tuổi nghề. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ: “Nghệ thuật opera vừa mất đi một nghệ sĩ tài năng. Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ tâm huyết và gắn bó với nghệ thuật opera, anh là một giọng nam chính của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Gần đây nhất, ngày 10/10/2019, tôi có tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch “Người tạc tượng” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là người đảm nhận vai nam chính, cũng chính là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Tôi ấn tượng với Dũng bởi nhìn thấy độ chín của anh trong toàn bộ vai diễn.

Ở đó không chỉ là giọng hát tốt mà còn cách diễn đạt diễn biến tâm lý nhân vật đã chạm được vào sự đồng cảm của khán giả. Ngoài đời, cảm nhận của tôi về Dũng là một con người hiền lành, tốt tính, chan hòa với mọi người, dường như anh không làm mất lòng ai bao giờ.

Đạo diễn Huyền Nga trong sự bất ngờ chia sẻ Nhà hát đang có kế hoạch dựng “Cosi fan tutte” (vở opera bằng tiếng Ý nổi tiếng của thiên tài âm nhạc W.A. Mozart), Vũ Mạnh Dũng là vai chính. “Bọn em đã lên kế hoạch tập thì vướng dịch và giờ thì…”. Vâng, giờ thì thật đau buồn nói lời vĩnh biệt một nghệ sĩ tài năng đang độ sung sức của nghệ thuật Opera Việt Nam, một người bạn của tôi và rất nhiều anh chị em bạn bè trường nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)”.

Vở diễn “Cây sáo thần” năm 2006 có sự tham gia của Vũ Mạnh Dũng.

Tất cả bạn bè, đồng nghiệp đều dành cho Dũng những lời trân quý bởi tài năng và nhân cách của anh. Ca sĩ Đinh Trang viết: “Dù anh đi xa nhưng giọng hát của anh sẽ còn vang mãi. Một người tử tế, một nghệ sĩ đích thực”.

Nghệ sĩ Đào Tố Loan (quán quân Sao mai 2011 dòng nhạc thính phòng) là một trong những đồng nghiệp thường kết hợp với Vũ Mạnh Dũng trên sân khấu. Cô chia sẻ clip biểu diễn của cả hai và viết trên trang cá nhân: "Có những nỗi đau xót không thể cất thành lời. Anh trai ơi, sao đột ngột vậy. Tất cả mọi người đều đau xót, quá đau xót bất ngờ, bàng hoàng anh ơi!".

2. NSƯT, Thạc sĩ Vũ Mạnh Dũng sinh ngày 21/8/1978. Anh hiện là một trong những giọng ca baritone nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam. Anh tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương năm 2000. Năm 2004, tốt nghiệp Cử nhân Biểu diễn Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2009, Mạnh Dũng tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi trở thành solist chính của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB), Mạnh Dũng ghi dấu ấn với khán giả Hà Nội qua nhiều vai diễn kinh điển như Escamilo (Carmen), Colline (La Boheme), Don Alfonso (Cosi fan tutte),... Những vai diễn Opera Việt Nam như Hồng Hà (Cô Sao), Thạch Sơn (Người tạc tượng),... và các solo part trong các bản giao hưởng và thanh xướng kịch cổ điển. Anh trưởng thành qua từng vai diễn của mình.

Ngay khi nhận được thông tin đau buồn, tập thể Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam vô cùng đau xót và bàng hoàng. NSƯT Trần Ly Ly, quyền Giám đốc Nhà hát chia sẻ: “Chúng tôi không thể tin nổi. Vũ Mạnh Dũng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, có tài năng và đức độ.

Trong công việc, anh là diễn viên chính trong các vở opera của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, gần đây nhất là vai Thạch Sơn trong vở opera nổi tiếng “Người tạc tượng” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu của Việt Nam.

Về công tác quản lý, anh là một người hết sức trách nhiệm, thương mến, chia sẻ với anh em, chịu thương chịu khó, vượt qua rất nhiều khó khăn trong những thời kỳ khác nhau của Nhà hát. Nhà hát vô cùng thương tiếc khi mất đi một nghệ sĩ tài năng, một người chân chính, đức độ”.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng trong một lần biểu diễn.

Người đã ra đi, chỉ còn tiếng hát và cũng còn đó, những mất mát, đớn đau cho người ở lại. Đạo diễn Huyền Nga, người bạn thân thiết của Dũng tha thiết: “Thần núi” - NSƯT Mạnh Dũng đã bay về trời. Chúng ta - những người bạn của Dũng đều vô cùng đau đớn trước nỗi mất mát vô cùng to lớn này nhưng tôi chắc chắn rằng người đau khổ cùng cực nhất vẫn là những người thân thích ruột thịt của bạn ấy.

Dũng ra đi để lại người vợ cùng bốn đứa con nhỏ và cha mẹ già không còn người con ruột nào nữa. Họ đang gồng mình lên vượt qua nỗi đau này để chăm lo cho các cháu nhỏ. Cháu trai nhỏ nhất mới vài tháng tuổi.

Chúng ta hãy ngừng đào bới và phán xét mà hãy đồng hành cùng gia đình bạn ấy để Vũ Mạnh Dũng được yên lòng nơi Tây phương cực lạc”. Chị cũng thay mặt gia đình và được sự đồng ý của vợ Dũng kêu gọi sự sẻ chia của bạn bè giúp người thân của Dũng vượt qua nỗi đau lớn này và đồng hành với gia đình anh trong chặng đường dài khó khăn phía trước.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng là Phó đoàn trưởng của Đoàn Nhạc kịch – Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Anh được Nhà nước phong tặng NSƯT vào cuối tháng 8/2019. Trong sự nghiệp của mình, Vũ Mạnh Dũng từng giành nhiều giải thưởng như Huy chương Vàng Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009; Huy chương Vàng vai diễn Anh Hà trong vở nhạc kịch “Cô Sao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Cúp Vàng Festival mùa xuân tháng tư 2016 tại Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên...

Anh từng đóng các vai Papageno trong vở opera “The Magic flute” của W.A.Mozart, Don Alfonso trong vở “Cosi fan tutte” của W.A.Mozart, Porgy trong vở “Porgy and Bess” của Gershwin, Colline trong vở “La Boheme” của Puccini, vai Merlin phù thủy trong vở “Người đi qua thung lũng”, vua Mikado trong vở opera “Bamboo princess” dự án hợp tác văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tháng 1/2015, vai Thạch Sơn trong vở opera “Người tạc tượng” năm 2019.

Anh đã từng hát solo trong các vở Thanh xướng kịch (Oratorio) như: “Chiếu dời đô” của nhạc sĩ Doãn Nho; “Ngàn năm nhớ về thuở ấy” của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp; “Sắc sắc không không” của nhạc sĩ Đỗ Dũng; Giao hưởng số 9 của L.V.Beethoven; Giao hưởng “Đất nước” của Đặng Hữu Phúc; “Mesa Cdur” của V.A.Mozart; “Requiem” của Verdi, “Người thợ cạo thành Siviglia” trong Around the world và nhiều chương trình hòa nhạc lớn nhỏ...

Việt Linh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/tam-guong-cuoc-song/nghe-si-opera-vu-manh-dung-than-nui-da-bay-ve-troi-582808/