Nghệ sĩ Thiên Kim trải lòng về tuổi thơ bị đòn vẫn phải cười khi sống cùng mẹ kế

Đến với 'Gương hai chiều', nghệ sĩ Thiên Kim kể về cuộc đời khổ cực của mình sau ánh đèn sân khấu.

Trong tập 12 “Gương hai chiều” với chủ đề “Cuộc đời nghệ sĩ sau ánh hào quang”, nghệ sĩ Thiên Kim là một trong hai khách mời của chương trình. Tại đây, nữ nghệ sĩ lần đầu trải lòng mình với khán giả về những câu chuyện tuổi thơ, hôn nhân và cuộc sống của mình khi về già.

Nghệ sĩ cải lương Thiên Kim nghẹn ngào khi nhớ lại tuổi thơ của mình.

Bén duyên với cải lương từ năm 8 tuổi, đến năm 16 tuổi, nghệ sĩ Thiên Kim được nhận vai đào chánh. Nhưng, ít ai biết được nghệ sĩ cải lương Thiên Kim có những năm tháng tuổi thơ khổ cực khi sống cùng mẹ kế. Không được lại gần mẹ ruột, xin ăn cũng bị đánh roi, lúc bị đòn vẫn phải cười… là những gì nghệ sĩ Thiên Kim đã phải trải qua trong suốt tuổi thơ của mình. Không những vậy, cuộc sống hôn nhân của nữ nghệ sĩ cũng không “xuôi chèo mát mái”.

Câu chuyện về cuộc đời của nghệ sĩ cải lương Thiên Kim khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt. Họ thương xót cho số phận của một người nghệ sĩ được làm ông hoàng, bà chúa trên sân khấu nhưng sau khi vở diễn kết thúc, tấm màn khép lại, cuộc sống của họ lại đầy những khổ cực.

Bích Ngọc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/nghe-si-thien-kim-trai-long-ve-tuoi-tho-bi-don-van-phai-cuoi-khi-song-cung-me-ke-571547.ldo