Nghệ sĩ Thương Tín: 'Mình khổ rồi mà còn đi xe hơi thì kỳ lắm!'

10 ngày sau khi ra viện sau khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín đã có thể đi lại vận động bình thường tuy phản ứng vẫn hơi chậm và nói còn hơi yếu.

Mới đây Á hậu Trịnh Kim Chi đã đến khu trọ nơi nghệ sĩ Thương Tín thuê ở Q.12, TP.HCM để thăm nom và thông báo cụ thể về việc sử dụng số tiền được mọi người quyên góp giúp đỡ anh.
Trong đoạn clip được Trịnh Kim Chi ghi lại, sức khỏe của nghệ sĩ Thường Tín đã ổn định hơn, anh có thể ngồi nói chuyện bình thường dù phát âm vẫn còn hơi khó khăn. Hiện vợ anh cùng con gái cũng đã từ quê nhà Phan Rang lên TP.HCM để chăm sóc anh trong thời gian này.

Nam nghệ sĩ chia sẻ, sau vài ngày về quê để nghỉ ngơi, anh quyết định quay lại TP.HCM để tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm việc, cống hiến cho nghệ thuật. Căn phòng trọ nơi anh thuê ở chỉ khoảng hơn chục mét vuông, không có đồ đạc gì đáng kể, có gác xép nhỏ và buổi tối anh vẫn tự leo lên gác xép để ngủ.

Trịnh Kim Chi cho biết, sau khi kêu gọi mọi người trong và ngoài giới nghệ sĩ giúp đỡ Thương Tín, cô nhận được hơn 406 triệu đồng tiền ủng hộ anh và dừng việc nhận quyên góp ở con số này. Nữ diễn viên chia sẻ, cô đã thống nhất với vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín về việc mua một gói bảo hiểm trị giá 250 triệu trong thời hạn 12 năm cho con gái của nam nghệ sĩ, phần nào bảo đảm chi phí học hành, sinh hoạt cho cô bé đến khi đủ tuổi trưởng thành. Số tiền còn lại trong khoản quyên góp trên, Trịnh Kim Chi sẽ trao lại cho Thương Tín để anh trang trải cuộc sống. Trịnh Kim Chi nói thêm, cô đã liên hệ với người quen để nhờ tạo công việc cho nghệ sĩ Thường Tín. Cụ thể, người quen của Trịnh Kim Chi có mở một trường học tư và cô đã giới thiệu nam nghệ sĩ tới đó để phụ trách các mảng liên quan đến tài năng diễn xuất, nghệ thuật. Dù vừa hồi phục sức khỏe song Thương Tín rất nóng lòng được đi làm. Anh dự định có thể bắt đầu công việc từ tuần này.

Khi được hỏi về chiếc xe ô tô mà một người bạn thân thiết để lại cho mình trước khi sang nước ngoài sinh sống, Thương Tín cho biết, anh đã cho một người ở dưới quê thuê lại với giá khoảng 15 triệu mỗi tháng. Trước đó, anh cũng đã trích vài chục triệu đồng từ số tiền được mọi người giúp đỡ để sửa sang lại chiếc xe này rồi cho thuê. Nam nghệ sĩ bày tỏ: “giờ mình khổ vậy rồi mà còn đi xe hơi thì kỳ lắm”. Thương Tín tâm sự, anh không muốn bán chiếc xe này đi mà cho thuê cũng là để giữ lại món quà kỷ niệm mà người bạn đã yêu mến dành cho mình.

Những ngày vừa qua, Thương Tín cũng nghe nhiều thông tin không đúng về mình và cũng cảm thấy buồn về điều đó. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ xót xa khi nhắc đến mẹ già năm nay gần 90 tuổi, cũng vừa bị đột quỵ, cùng với hai người em đều không may mắc bệnh ung thư.

Căn nhà trọ nơi nghệ sĩ Thương Tín thuê sống ở TP.HCM

Căn nhà trọ nơi nghệ sĩ Thương Tín thuê sống ở TP.HCM

Những ngày này, vợ Thương Tín cũng đang đưa con gái lên khu nhà nơi anh thuê trọ tại TP.HCM để chăm sóc chồng. Vợ nam nghệ sĩ chia sẻ, sau khi sức khỏe của anh ổn định, chị sẽ đưa con gái về quê phần để ổn định việc học tập cho con, phần để chuẩn bị xây cất một căn nhà nhỏ trên mảnh đất được bà mình để lại.
Vợ Thương Tín giãi bày, ngoài số tiền hơn 400 triệu đồng mà mọi người thông qua Trịnh Kim Chi gửi về giúp đỡ chồng mình, chị cũng nhận được khoảng 400 triệu đồng ủng hộ anh gửi về tài khoản do MC Phạm Anh lập giúp. Số tiền này, chị dự định sẽ về quê xây căn nhà nhỏ, mở một cửa hàng tạp hóa để có công việc mưu sinh ổn định, chờ anh nếu không làm việc trên TP.HCM nữa thì về quê rồi gia đình đoàn tụ. Vợ nghệ sĩ Thương Tín gửi lời cảm tạ các nhà hảo tâm đã yêu mến giúp đỡ chồng mình trong lúc khó khăn, cũng đồng thời mong mọi người thương chồng mình đã ở giai đoạn cuối của cuộc đời mà không dành cho anh những lời cay đắng.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghe-si-thuong-tin-minh-kho-roi-ma-con-di-xe-hoi-thi-ky-lam-post460504.antd