Nghệ sĩ Trà My kể kỷ niệm 'cười ra nước mắt' của gia đình mình dịp đầu xuân

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, nghệ sĩ Trà My đã kể về kỷ niệm đi diễn vào đêm 30 Tết và những chuyện 'cười ra nước mắt' ở gia đình mình mỗi dịp được gặp người thân, họ hàng dịp đầu xuân.

Nghệ sĩ Trà My từng là diễn viên Đoàn cải lương Thái Bình, sau đó chị chuyển lên Hà Nội công tác và sinh sống. Chị nổi tiếng qua những tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, đóng cặp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Giang Còi, Quang Tèo...

Nghệ sĩ Trà My từng là diễn viên Đoàn cải lương Thái Bình, sau đó chị chuyển lên Hà Nội công tác và sinh sống. Chị nổi tiếng qua những tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, đóng cặp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Giang Còi, Quang Tèo...

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, Trà My cho hay: "Năm nay, tôi vẫn biểu diễn vào đêm 30 Tết ở Thái Bình, tôi nhận lời vì đó là quê hương của mình, diễn xong tôi có thể về nhà thăm mẹ luôn được. Diễn vào đêm Giao thừa đặc biệt lắm, người nghệ sĩ vừa hồi hộp vừa vui, vì khán giả vẫn yêu mến mình. Đó là món quà quý giá mà nghệ sĩ nào cũng muốn nhận".

Chia sẻ về Tết, nghệ sĩ Trà My cho hay: "Năm nào cũng vậy cứ chuẩn bị đón Tết là tôi đã phải sắp xếp công việc cũng như việc mua sắm Tết, sửa sang nhà cửa thật tươm tất. Tết cổ truyền là một nét văn hóa truyền thống nên dù chẳng còn là trẻ con nữa nhưng trong lòng tôi vẫn háo hức đón Tết. Mặc dù rất bận, tất bật nhưng vẫn thấy vui... ngôi nhà nhỏ của tôi cứ Tết đến xuân về lại đầy ắp tiếng cười. Cùng bạn bè chia sẻ niềm vui trong những ngày Tết, những câu chuyện của năm qua... thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng".

"Tối 30, tôi làm một mâm cỗ kính dâng lên gia tiên để tri ân tiên tổ đã độ cho hai mẹ con tôi một năm đầy sức khỏe và bình an. Thời khắc Giao thừa năm nào cũng vậy, sau khi lễ gia tiên xong hai mẹ con tôi đều ra chùa lễ Phật và cầu xin cho gia đình và những người thân được mạnh khỏe, bình an trong năm tới. Sau khi lễ xong khoảng 1h sáng lúc đó đã sang ngày mùng 1 của năm mới, việc mà tôi làm bao nhiêu năm nay đó là rút quẻ đầu năm, để sang năm mới có nhiều mau mắn, tài lộc" - Trà My tâm sự.

Chia sẻ về kỷ niệm ngày Tết, Trà My cho hay: "Sáng mùng 1 Tết nhà tôi đông vui lắm. Nếu ở Hà Nội thì tôi phải dậy từ 6h sáng để làm cơm cúng tiên tổ. Sau đó đến khoảng 9h con cháu kéo đến nhà tôi chật 3 mâm cỗ (chỉ một mình tôi làm). Tôi rất vui khi các cháu đến nhà vào ngày mùng 1 Tết. Ăn uống xong, tôi cho các cháu hái lộc, cây đào nhà tôi treo rất nhiều bao lì xì với nhiều mệnh giá khác nhau, cái thì tôi bỏ 500 nghìn, cái thì bỏ 200 nghìn, có cái 100 nghìn... Thậm chí có cái tôi bỏ 2 nghìn đồng và có những cái tôi chỉ cho 3 cái kẹo vào. Và đặc biệt có một lì xì tôi bỏ vào mẩu giấy kèm theo dòng chữ ”Đề nghị quý khách mừng tuổi lại gia chủ 500 nghìn“ nếu ai hái được bao này vẫn vui vẻ cười phớ lớ mà rút 500 nghìn ra mừng tuổi lại gia chủ".

"Và rồi tiết mục rửa bát trong ngày mùng 1 thì tôi không chỉ định ai mà chơi "oăn tu ti" ai thua người đó phải rửa bát ... ngày mùng 1 tết nhà tôi vô cùng rộn rã và tràn ngập niềm vui" - Trà My kể vê không khí ngày Xuân ở gia đình mình.

Trà My chia sẻ thêm: "Còn nếu năm nào tôi về quê thì ngày mùng 1 cũng là ngày tất cả con cháu đến chúc Tết mẹ tôi. Và theo thông lệ tôi thường có tiết mục mừng tuổi lì xì cho tất cả mọi người trong gia đình và chúc mọi người một năm mới đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc".

Trà My là nghệ sĩ có nhan sắc đẹp, chị sở hữu đôi mắt "liếc dao cau" mà ai nhìn cũng ấn tượng.

Ở tuổi 52, nghệ sĩ Trà My hài lòng với cuộc sống bên cậu con trai là Quản Trọng Phúc. Con trai chị đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. "Làm nghệ thuật, ngoài tài năng, tâm huyết còn có cả sự may mắn. Nhà có một mẹ một con, tôi chỉ mong mãi mạnh khỏe để mang lại may mắn cho con, như thế là thành công", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Nghệ sĩ Trà My và mẹ của mình. Chị chia sẻ, dù công việc có bận thế nào thì mỗi tháng chị cũng phải về Thái Bình thăm mẹ. Tết này, Trà My sẽ ở lại Thái Bình đón năm mới cùng mẹ, sau đó sẽ cùng con trai đi du lịch ở Hàn Quốc.

Trà My và đại gia đình của mình. Năm 2019 chị xuất hiện trong nhiều phim hài Tết như Giấc mộng quan trường, Làng ế vợ,... Chị hạnh phúc khi quây quần bên gia đình. Chị bảo, chính những phúc giây đầm ấm bên gia đình đã là nguồn động viên vô bờ đối với chị.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-si-tra-my-ke-ky-niem-cuoi-ra-nuoc-mat-cua-gia-dinh-minh-dip-dau-xuan-a463687.html