Nghệ sĩ tưởng nhớ Anh Vũ trong ngày giỗ đầu
Tròn một năm ngày mất của danh hài Anh Vũ, NSND Hồng Vân và các diễn viên của sân khấu kịch Phú Nhuận đã có những chia sẻ xúc động gửi tới đồng nghiệp bạc mệnh này trong ngày 22-3.
"Đang dốc sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, chúng tôi chỉ có thể thắp nén hương tưởng nhớ đến nghệ sĩ Anh Vũ. Chẳng ai có thể ngờ khi lời hứa cùng nhau trong ngày giỗ đầu của Anh Vũ, tập thể sân khấu sẽ cùng chọn ngày chủ nhật 22-3 đến tổ chức suất diễn vở kịch mà có sự tham gia của Anh Vũ, rồi tổ chức cúng giỗ luôn. Nhưng vào ngày giỗ đầu lại của Anh Vũ, đồng loạt các sân khấu đều tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid -19, đành mỗi người một nén hương để nhớ về Anh Vũ. Mọi người không ai quên người nghệ sĩ đồng nghiệp dễ mến này, nhất là khán giả sẽ không bao giờ quên em" – bà bầu Sân khấu kịch Phú Nhuận tâm sự.
Trong ngày giỗ đầu của danh hài Anh Vũ, gia đình của đã làm cơm cúng, thắp hương, tưởng nhớ đến người con trong gia đình đã luôn hiếu thảo với ba mẹ.
Tại Mỹ, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Leon Vũ - bạn thân danh hài Anh Vũ - đã chia sẻ hình ảnh trong ngày giỗ đầu của cố nghệ sĩ. Theo đó, anh tổ chức cúng cơm gồm những món ăn đơn giản mà sinh thời danh hài Anh Vũ ưa thích.
"Một năm trôi qua nhanh quá. Trong thời điểm này, cả thế giới đang ra sức chống dịch Covid-19, tôi không bay về được để thắp nén hương cho bạn. Đành hẹn lại dịp sau nhé. Mãi nhớ"- ca sĩ Leon Vũ bộc bạch.
NSƯT Ngọc Huyền cũng thắp hương tưởng nhớ đến người bạn diễn dễ thương, "đi diễn ở các nước, lúc nào gặp Anh Vũ cũng được cười no nê vì sự duyên dáng, đáng yêu của em. Một năm trôi qua rồi, sân khấu vắng tiếng cười của Anh Vũ. Nhớ em nhiều lắm!" - NSƯT Ngọc Huyền nói.
NSND Ngọc Giàu cung cấp cho Báo Người Lao Động những hình ảnh bà tìm lại được sau thời gian thất lạc, đúng vào ngày giỗ đầu của Anh Vũ:
"Tôi mừng muốn rơi nước mắt, đây là hình ảnh mà tôi và Anh Vũ sang Pháp lưu diễn dịp Tết 2015. Hôm nay tôi cũng chuẩn bị mâm cơm và thắp hương tưởng nhớ một năm ngày mất của Anh Vũ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ hồi đó cứ hai ba ngày là gọi điện thoại tía lia đủ chuyện. Rồi nói "má ăn gì chưa, con qua chở má ra chợ Bến Thành ăn bún riêu". Thương lắm và nhớ đến Anh Vũ thật nhiều".
NS Thanh Thủy nhớ lại kỷ niệm diễn trích đoạn cải lương "Phàn Lê Huê" với danh hài Anh Vũ, chị xúc động: "Chúng tôi dự tính sẽ tổ chức giỗ đầu cho cố nghệ sĩ tại phần mộ của Anh Vũ. Hy vọng đại dịch sẽ bị đẩy lùi để đến tháng 4, sẽ tổ chức thắp hương, tưởng nhớ Anh Vũ tại phần mộ ở nghĩa trang quận 9" - NS Thanh Thủy chia sẻ.
Nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm 1972 tại TP HCM, mất vào sáng 1-4-2019, hưởng dương 47 tuổi. Anh đã sống chung với căn bệnh ung thư đại tràng suốt 19 năm. Tuy nhiên, nhờ quá trình chịu luyện tập thể dục, thích nghi với việc đi bộ, yoga và giữ tinh thần lạc quan, anh đã chung sống "hòa bình" với căn bệnh. Tuy nhiên, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, anh đã đột ngột ra đi trong sự tiếc nuối của đông khán giả và nghệ sĩ đồng nghiệp.
Trong sự nghiệp nghệ thuật, nghệ sĩ Anh Vũ từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Giải diễn viên xuất sắc nhất" tại Gala cười VTV 3 tổ chức, giải "Nụ cười vàng", giải "Cù nèo vàng". Danh hài Anh Vũ còn được yêu thích qua nhiều vai hài trong các bộ phim: "Khi đàn ông có bầu", "Gái nhảy", "Gái ế kén chồng"…