Nghệ sĩ Việt hoang mang, phẫn nộ sau vụ việc trường GateWay

Tin tưởng cho con theo học trường quốc tế nhưng sau sự việc trường quốc tế GateWay bỏ quên học sinh trên xe dẫn đến hậu quả thương tâm khiến 'bà mẹ một con' Xuân Lan, Phan Hoàng Thu vô cùng hoang mang.

Tối 6/8, thông tin một học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của trường quốc tế Gateway (Hà Nội) gây chấn động với dư luận.

Là một người mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1, siêu mẫu Xuân Lan cho biết khi đọc tin chị thấy hoảng loạn và căm phẫn thực sự. Xe đưa đón là các giáo viên phải đi kiểm tra xe xem các con xuống hết chưa, và tài xế cũng phải kiểm tra. Đằng này giáo viên xuống trước, rồi tài xế khóa cửa bỏ đi, không thể chấp nhận được việc này. Sao lại vô tâm đến vậy? Ai sẽ trả lại mạng sống cho con đây?

"Đây không phải là một tai nạn. Đây là sự vô tâm và không nhận trách nhiệm. Ba mẹ bé đã bàn giao bé cho cô giáo khi đưa con lên xe đưa đón thì cô giáo phải có trách nhiệm. Con mới vào lớp 1, môi trường mới hoàn toàn, đi học ngày thứ 2. Không thể có chuyện học sinh được ba mẹ giao cho nhà trường từ sáng, đến chiều cô chủ nhiệm mới báo báo với gia đình là không thấy con đi học? Vậy trong 6-8 tiếng đó, cô chủ nhiệm làm gì? Còn thái độ của cô Chủ tịch HĐQT trường Gateway thấy càng không thể chấp nhận vì không rõ ràng" - Xuân Lan bức xúc chia sẻ.

Con gái Xuân Lan - bé Thỏ chuẩn bị vào lớp 1. Ảnh: TL

Con gái Xuân Lan - bé Thỏ chuẩn bị vào lớp 1. Ảnh: TL

Đồng thời, siêu mẫu cũng nhấn mạnh việc không thể chấp nhận bất cứ lời biện minh nào cho sự việc trên.

"Tất cả đều là sự bao biện thôi. Bé đã mất, người đau khổ nhất là bố mẹ, người thân của bé, liệu họ có vượt qua được cú sốc này không? Tôi cứ nghĩ đến cảnh bé ngồi trong xe kín cửa, một mình gào thét là không chịu nổi rồi. Thật đáng tiếc và đau buồn" - Xuân Lan bày tỏ.

Với việc con gái Xuân Lan sắp đi học lớp 1, nữ siêu mẫu cho biết chị sẽ đưa đón con đến trường mỗi ngày, còn nếu bận thì ông bà đưa bé con đi.

"Bé có điện thoại định vị và nhớ số của mẹ. Luôn gọi cho mẹ được trong bất kỳ tình huống nào. Tôi cũng dạy con phải thật bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh" - Xuân Lan cho biết.

Với Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu, cũng là người mẹ cô cho biết: "Tôi cũng làm mẹ, con mình đang theo học trường mầm non quốc tế, và ngày ngày cũng được xe riêng của trường đưa đón tại nhà, tự nhiên nghĩ lại thấy sợ. Nhìn con người lại nghĩ đến con mình. Sợ vô cùng".

Phan Hoàng Thu và con trai

Người đẹp cho biết cô khá thắc mắc trong vụ việc này là tại sao mỗi xe đều có giáo viên phụ trách, sáng nào đón các con cũng có một danh sách to để đối chiếu tên tuổi học sinh, đồng thời mỗi khi nhận con lên xe đều phải đưa phụ huynh ký tá đàng hoàng, vậy lý do nào để có thể bỏ quên một đứa bé 6 tuổi như thế? Một đứa bé đã 6 tuổi, kể cả có là thể trạng thấp còi đến đâu thì cũng phải cao trên 1m, to chứ không phải bé đâu, sao lại có thể nói quên là quên được. Đó là sự vô trách nhiệm đến báo động.

"Tự nhiên cảm thấy nuôi một đứa trẻ trong thời buổi này nguy hiểm vô vàn, bất lực vô vàn. Cố gắng làm việc chỉ để con cái có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nhiều khi một người mẹ như mình vẫn cảm thấy chới với khi sống giữa cái xã hội này. Chẳng biết phải làm gì mới gọi là đủ, mới giữ được an toàn tuyệt đối cho con mình nữa?" - Phan Hoàng Thu chia sẻ.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nghe-si-viet-hoang-mang-phan-no-sau-vu-viec-truong-gateway-20190807151836651.htm