Nghệ sĩ Xuân Hinh trở lại, khiến khán giả bật khóc với MV mới

Tung MV 'Dâng Văn Chầu Tổ' ngay trong không khí của những ngày lễ Vu Lan báo hiếu, nghệ sĩ Xuân Hinh đã khiến nhiều người bật khóc.

Nghệ sĩ của đông đảo khán giả Việt - nghệ sĩ Xuân Hinh vừa tái xuất công chúng với MV mới.

Mặc dù được nhiều người biết đến với vai trò một nghệ sĩ hài nhưng tài hoa về hát chèo, hát chầu văn của anh cũng vô cùng cuốn hút với những khán giả yêu mến nghệ thuật truyền thống.

Sẽ là không quá lời khi nói rằng, mỗi câu hát anh hát lên, hình như đều chứa đựng những tâm tư sáng trong, những trăn trở rút ruột gan, những tâm huyết của cả một cuộc đời làm nghệ thuật.

Bản năng của người nghệ sĩ trong anh luôn tròn đầy, luôn giúp anh truyền tải được hoàn hảo tinh thần của mỗi tác phẩm.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong MV mới

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong MV mới

Khi thực hiện “Dâng Văn Chầu Tổ”, Nghệ sĩ Xuân Hinh tâm sự đây là một tác phẩm khiến anh rung động với từng câu, từng chữ. Một tác phẩm có sức mạnh thúc giục anh nhất định phải dồn toàn bộ tâm huyết để hiện thực hóa, phải khiến cho giai điệu này được lan tỏa và được gìn giữ cho những thế hệ sau. Và thật tuyệt vời khi điều đó đã trở thành hiện thực.

Người thổi hồn vào "MV Xuân Hinh - Dâng Văn Chầu Tổ" là đạo diễn Bùi Thọ Thịnh, vị đạo diễn được nhớ đến với cái tên thân thương - “đạo diễn của nông thôn Việt Nam”.

Diễn viên Phan Anh là nhân vật trong MV

Chọn cách kể chuyện khéo léo, khi kéo người xem theo mạch câu chuyện của một doanh nhân trở về thăm quê hương, nguồn cuội, cộng với âm hưởng của giọng hát mê hoặc cuốn về miền ký ức, với những kỷ niệm về tuổi thơ, một thời khốn khó bên gia đình mà rưng rưng lệ.

Nhìn vào, bất cứ ai cũng cảm thấy mình trong đó!

Khi thực hiện “Dâng Văn Chầu Tổ”, đạo diễn nói: Đạo hiếu trong xã hội đang bị coi nhẹ nên chúng tôi thực hiện MV này mong muốn có thể khơi dậy trong lòng mỗi người lòng trắc ẩn để hướng về đạo hiếu.

Những kỷ niệm với gia đình từ trong ký ức ùa về

Thông qua MV này, chúng tôi muốn đem tới cho quý khán giả những cảm xúc lắng đọng nhất về chữ “tình” trong cuộc sống.

Chữ “tình” ở đây là tình cảm gia đình, tình cảm giữa cha mẹ, con cái, tình cảm trân quý những giá trị của quê hương, đất nước. Và để thấu cảm được trọn vẹn những chữ “tình” ấy, nhất định mỗi chúng ta phải nhớ tới cái nguồn, cái gốc của mình.

Dù có đi ngược về xuôi, có trải nghiệm bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống hối hả, chỉ cần ta luôn hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn thì ắt những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Huyền Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nghe-si-xuan-hinh-tro-lai-khien-khan-gia-bat-khoc-voi-mv-moi-512151.html