Nghe tiếng khóc trong rừng giữa cái nắng 33 độ C, người dân phát hiện tội ác kinh hoàng

Mới đây, một số người dân đã giải cứu kịp thời một em bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khu rừng nhiệt đới ở đảo Olango, Philippines.

 Đứa bé tội nghiệp được tìm thấy trong một khu rừng rậm.

Đứa bé tội nghiệp được tìm thấy trong một khu rừng rậm.

Theo đó, một người phụ nữ đã nghe thấy tiếng khóc văng vẳng từ phía khu rừng gần nhà.

Cô nhanh chóng đi vào rừng tìm kiếm và nhìn thấy một bé gái trần truồng nằm giữa rừng. Đứa trẻ tội nghiệp đang bị vô số côn trùng đốt, khuôn mặt bé đỏ ửng vì cái nóng 33 độ C.

Em bé bị côn trùng và cái nắng 33 độ C thiêu đốt.

Một số người dân đang cầu nguyện ở một nhà thờ gần đó ngay lập tức chạy lại giúp đỡ đứa bé. Anh Eliezer Rosalejos, một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường cho biết: “Nhờ ơn Chúa, đứa bé vẫn còn sống khi chúng tôi đến nơi. Tôi mong cha mẹ của đứa bé cảm thấy tội lỗi vì việc làm của họ”.

“Con cái là của trời ban. Tôi không thể tin rằng có bậc cha mẹ nào lại vứt bỏ con mới sinh của họ trong rừng như vậy”.

Nhờ những người dân địa phương tốt bụng, em bé sơ sinh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Mặc dù bị côn trùng cắn, sức khỏe của bé gái đã dần ổn định. Đứa bé sẽ được chăm sóc bởi cơ quan an sinh xã hội của chính phủ. Cảnh sát tại Olanga đang kiểm tra hồ sơ y tế địa phương để tìm kiếm tung tích người mẹ.

“Người mẹ cần sự giúp đỡ của chính quyền và phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Em bé sẽ tiếp tục được chăm sóc bởi chính phủ Philippines”, đại diện cảnh sát cho biết.

Hoàng Nguyên (Theo Daily Mail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nghe-tieng-khoc-trong-rung-giua-cai-nang-33-do-c-nguoi-dan-phat-hien-toi-ac-kinh-hoang-4769937.html