Nghe vài cú điện thoại lạ, ông cụ suýt bị lừa mất 200 triệu đồng

Đang ở nhà một mình, ông Đ. bất ngờ nhận được cú điện thoại của người tự xưng là nhân viên viễn thông thông báo gia đình ông đang nợ tiền cước điện thoại dù tháng nào cũng nộp đầy đủ. Sau đó, ông Đ. được chuyển máy để nói chuyện với người tự xưng là đại úy công an về việc ông có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia và yêu cầu phải nộp 200 triệu để dàn xếp...

Hơn 3 ngày trôi qua nhưng ông Nguyễn Văn Đ. (70 tuổi) trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng sau những chuyện đã xảy ra với mình. Giờ đây, mỗi khi thấy người lạ, ông Đ. vẫn còn hoảng sợ.

Theo đó, sự việc bắt đầu từ 8h30’ sáng ngày 22-8, trong khi vợ đi chợ, ông Đ. ở nhà một mình thì có chuông điện thoại bàn. Bắt máy, người đầu dây bên kia giới thiệu là nhân viên viễn thông và cho biết thuê bao của gia đình công Đ. đang nợ 8.930.000 tiền cước. Ông Đ "ngã ngửa" với thông tin trên bởi tháng nào gia đình ông cũng thanh toán cước điện thoại đầy đủ.

Ông Đ. kể lại sự việc

Ông Đ. khẳng định không có chuyện nợ cước thì người xưng nhân viên viễn thông kia lại kết nối điện thoại cho ông gặp người tự xưng là đại úy công an Phạm Tuấn Anh. Trong cuộc nói chuyện tiếp theo, vị đại úy công an kia hỏi ông Đ. có vào TP. Hồ Chí Minh vào ngày 20-6 hay không?. Nhận được câu trả lời không thì người này cho biết ông Đ. đã mở một tài khoản và trong thời gian này có các cuộc gọi đi Úc, Canada mà chưa thanh toán cước phí.

Trong khi ông Đ. đang hoang mang thì tiếp tục được nối máy đến tổng bộ để nói chuyện về việc có liên quan đến đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Những người mà ông Đ. gặp về sau cho biết số chứng minh thư của ông mở tài khoản ngân hàng và hiện trong đó có số tiền là 6,8 tỷ đồng. Do hai năm trước ông Đ. từng mất chứng minh thư nhân dân nên khi nghe những người này nói vậy ông đã tin.

Biết ông Đ. đã tin, người này hỏi ông xem có sổ ngân hàng hay sổ tiết kiệm nào không. Ông Đ. nói chuyện mình đang đứng tên sổ tiết kiệm hộ người cháu 200 triệu đồng. Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia yêu cầu ông Đ. phải rút hết tiền trong sổ tiết kiệm để gửi vào tài khoản của người mang tên Nguyễn Hữu Thu ở VPBank chi nhánh Chương Dương, Hà Nội để cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ án.

Đầu số điện thoại đã gọi đến điện thoại di động, giục ông Đ. gửi 200 triệu vào tài khoản lạ

Sau đó, ông Đ. như người bị thôi miên, vợ con hỏi nhưng không nói mà bắt taxi ra ngân hàng rút tiền rồi ra ngân hàng VPBank gửi vào tài khoản Nguyễn Hữu Thu. Thấy bố chồng có biểu hiện lạ, người con dâu đã điện báo cho chồng. Trong khi ông Đ. đang đứng đọc thông tin để gửi 200 triệu đồng vào tài khoản chỉ định thì người con này đến can thiệp kịp thời.

Ông Đ. cho biết: “Những người đó yêu cầu tôi không được nói cho ai biết nếu không thì sẽ bị giết. Tôi cứ như bị thôi miên mà răm rắp làm theo chứ không nghĩ gì cả. May mà con trai tôi đến kịp chứ không là tôi mất 200 triệu đồng rồi”.

Sau đó, ông Đ. và con trai đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã gửi công văn đề nghị Ngân hàng VPBank, chi nhánh Cửa Đông phong tỏa tài khoản trên.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Trịnh Nguyễn - C. Đức

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nghe-vai-cu-dien-thoai-la-ong-cu-suyt-bi-lua-mat-200-trieu-dong/739307.antd