Nghẹn lòng câu chuyện sau tấm vé hạng thương gia của người đàn ông lam lũ

Nghe tin 2 con gái song sinh gặp tai nạn thương tâm, người đàn ông quê Nghệ An òa khóc giữa sân bay, rồi thốt lên 'Con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với'. Hình ảnh ấy khiến những người chứng kiến nghẹn ngào.

"Con gái tôi mất rồi, cho tôi bay sớm với!"

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh tấm vé máy bay hạng thương gia của một người đàn ông đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Vinh (Nghệ An).

Câu chuyện kể lại, một người đàn ông đi ra sân bay Tân Sơn Nhất cầm theo tấm vé máy bay hạng thương gia của một hãng hàng không đến gặp nhân viên của hãng hàng không nhờ giúp đỡ và nói đây là lần đầu đi máy bay. Người đàn ông liên tục hỏi các nhân viên về giờ lên máy bay thì nhận được câu trả lời mãi đến 20h máy bay mới cất cánh.

Sau khi được nhân viên cho biết, mắt người đàn ông này rưng rưng rồi bật khóc "Con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với". Hình ảnh người đàn ông khắc khổ và câu nói đầy đau đớn xen lẫn sự mong cầu giúp đỡ đã khiến các nhân viên hãng hàng không và những người xung quanh lặng đi.

Ngay sau đó, các nhân viên tìm cách hỗ trợ giúp người này có thể bay sớm về với gia đình nhưng tấm vé của người đàn ông kia không thể hoàn tiền hay đổi hãng. Ngay lúc ấy, có một nữ khách trong phòng chờ đến và hỗ trợ toàn bộ tiền vé mới hạng thương gia để anh có thể bay sớm nhất với gia đình của mình.

Vợ chồng anh Hải suy sụp, ngã quỵ sau vụ tai nạn đau lòng của 2 con gái song sinh.

Vợ chồng anh Hải suy sụp, ngã quỵ sau vụ tai nạn đau lòng của 2 con gái song sinh.

“Tôi nhìn trên bảng điện tử, chuyến bay của anh đã cất cánh. Chuyến bay mang anh về với gia đình và đối diện với nỗi đau của cuộc đời, chắc hẳn đây là chuyến bay rất dài với anh…”, câu chuyện của người đàn ông được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cuộc điện thoại định mệnh

Qua tìm hiểu được biết, đây là câu chuyện của anh Trần Văn Hải (47 tuổi, trú xóm 8, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Gần 20 năm nay, anh Hải phải tha hương vào làm công nhân ở Bình Dương để kiếm sống, gửi tiền về lo cho gia đình và nuôi 3 đứa con ăn học.

Chiều thứ 7 (ngày 17/4) khi đang làm việc, anh Hải nhận được điện thoại của gia đình về việc 2 con gái sinh đôi của anh trên đường đi học thì không may bị xe tải tông. Vụ tai nạn khiến cháu Trần Thị H. (18 tuổi, học sinh lớp 12, trường THPT Nghi Lộc 5) tử vong thương tâm, còn Trần Thị T. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến đường N5 khiến con gái anh Hải tử vong thương tâm.

Nghe tin, anh Hải rụng rời, vội xin nghỉ việc rồi gấp rút về quê nhìn mặt con gái lần cuối. Sau đó, anh nhờ người chạy xe máy chở lên Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) hỏi mua vé chuyến bay về Nghệ An sớm nhất.

Nhưng lúc đó chuyến bay về sân bay Vinh (Nghệ An) đã hết vé thường, chỉ còn vé đắt tiền là 4,6 triệu đồng. Vì chỉ có hơn 2 triệu đồng trong ví nên anh vừa đủ mua vé của một hãng hàng không, chuyến bay cất cánh lúc 20h25’.

Ngồi chờ ở sân bay, vì quá suốt ruột, cầu mong máy bay sớm cất cánh nên anh Hải đã khóc òa lên. Sau khi biết được câu chuyện của anh, nhiều người xung quanh đã động viên, trong đó có một nữ hành khách mua giúp cho anh tấm vé hạng thương gia (giá 3,6 triệu đồng) từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến sân bay Vinh (chuyến bay cất cánh lúc lúc 18h30’).

Anh Phạm Khắc Xoan (anh vợ của anh Hải) cho biết, anh Hải và chị Phạm Thị Sơn (45 tuổi) lấy nhau đã lâu và có cuộc sống khá khó khăn. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Ở nhà, người vợ vừa chăm sóc con cái vừa lo việc đồng áng, làm thuê. Còn anh Hải phải xa quê đi làm công nhân ở Bình Dương kiếm tiền nuôi các con con ăn học.

Bí thư đoàn xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc) chia sẻ, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất thương tâm. 2 chị em sinh đôi H. và T. rất ngoan và học giỏi. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban chấp hành Đoàn xã đã đứng ra phát động, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm chung tay chia sẻ, giúp đỡ để hỗ trợ gia đình anh Hải thêm phần nào chi phí chạy chữa cho con.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/an-toan-giao-thong/cau-chuyen-xot-xa-sau-tam-ve-hang-thuong-gia-cua-nguoi-dan-ong-lam-lu-282233.html