Nghẹn lòng đọc điều ước của 'thiên thần không tóc' đón Tết tại bệnh viện: 'Con ước được hết bệnh, khỏe mạnh như siêu nhân'

Tại buổi vui xuân diễn ra ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, nhiều điều ước của các bệnh nhi được gửi gắm trên các lá thiệp hồng khiến người lớn không khỏi xúc động.

Chiều tối 5/1, chương trình phiên Hội chợ "Xuân sẻ chia" cho bệnh nhi ung thư với tên gọi "Xuân yêu thương" đã diễn ra tại Bệnh viện (BV) Ung Bướu TP.HCM.

Chương trình diễn ra với mong muốn đồng hành cùng BV trong hoạt động chăm lo tết cho những bệnh nhân ung thư phải nằm điều trị bệnh không thể về vui tết cùng gia đình, nhất là những bệnh nhi ung thư.

Ngày hội "Xuân yêu thương" tại BV Ung Bướu TP.HCM.

Ngày hội "Xuân yêu thương" tại BV Ung Bướu TP.HCM.

Tại đây, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được diễn ra như thăm và tặng quà, phát bao lì xì cho 180 bé tại trực tiếp các phòng bệnh.

Nổi bật nhất là phiên chợ xuân với các khu vực múa lân, tham quan 11 gian hàng nặn tò he, vẽ tranh cát, ông đồ cho chữ, bong bóng chú hề, chụp ảnh...

Trẻ hào hứng tại khu vực viết câu đối.

Mẹ trẻ mặc áo dài cho con, cùng chụp hình.

Nhiều cha mẹ không có điều kiện đưa con đi du xuân hay vì trẻ bệnh nặng phải ở lại BV đã đưa con xuống khuôn viên BV để vui chơi cùng các bạn. Trong đó, đa số là các bệnh nhi không có tóc vì hậu quả của những lần vào thuốc hóa chất trị ung thư.

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM chia sẻ, hi vọng việc tổ chức không gian vui Tết cổ truyền trong BV sẽ giúp các bé điều trị ung thư lưu giữ kỷ niệm về không khí Tết và có thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật.

Nụ cười tươi rói nở trên môi.

Và đúng như mong mỏi của BV, những nụ cười hồn nhiên, vô tư của các em đã hiện lên. Tại sân khấu ca nhạc, sau mỗi bài hát được cất cao thì các em lại hò reo, vô tư hưởng ứng.

Tại khu vực chụp hình Tết, nhiều em tỏ ra phấn khích và hạnh phúc khi lần đầu được diện áo dài xúng xính với bánh chưng, câu đối đỏ. Chiếc đầu chỉ còn loe hoe vài cọng tóc hay trọc lóc giờ đây đã không còn quá quan trọng.

Nét hồn nhiên của những cô, cậu bé đầu trọc.

Nhưng cảm động nhất có lẽ là khu vực treo thiệp đỏ. Ở đó, cả phụ huynh, trẻ nhỏ và những tình nguyện viên đều gửi gắm những điều ước, lời chúc bình dị xuất phát từ tận đáy lòng mình.

"Chúc bé Hà Duy Khang mau khỏi bệnh, khỏe mạnh" - một tình nguyện viên viết.

"Con thích xe điều khiển. Con ước được hết bệnh, khỏe mạnh như siêu nhân" - Huỳnh Quách Trọng Tín, phòng 1, giường 305 khoa Nhi mong mỏi.

Điều ước của trẻ ung thư gửi gắm trong các bức thiệp đỏ.

Ngày Tết Nguyên Đán 2020 đang cận kề. Chỉ mong các em vượt qua được mặc cảm và suy kiệt của bệnh tật để đón một cái Tết thật vui tươi như bao bạn bè đồng trang lứa.

Cùng xem những hình ảnh không khí vui xuân của bệnh nhi tại BV Ung Bướu TP.HCM:

180 phần quà đã được gửi tặng đến các em.

Cô bé không có tóc rạng rỡ khi nhận được búp bê.

Bong bóng đội đầu, tay cầm cào cào lá dừa.

Tự tin tạo dáng chụp hình.

Cô bé đính hạc giấy lên "cây điều ước".

Hoạt động múa lân khiến cả người lớn hào hứng.

Những chiếc đầu trọc, hậu quả của quá trình điều trị bệnh không còn ai nhớ đến trong giây phút vui xuân.

Tại gian hàng tập tô màu.

Hi vọng các hoạt động có thể tiếp thêm động lực chống chọi bệnh tật cho các em.

Hoàng Lê

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghen-long-doc-dieu-uoc-cua-thien-than-khong-toc-don-tet-tai-benh-vien-con-uoc-duoc-het-benh-khoe-manh-nhu-sieu-nhan-22202061115942982.htm