Nghẹn lòng ở đám tang 9X thiệt mạng khi cứu 2 nữ sinh

Trong căn nhà nhỏ của gia đình anh Ngô Hà Sinh ở Quảng Nam, người thân khóc cạn nước mắt, không tin được người con, người cháu mình ra đi đột ngột như vậy.

Sáng 9/4, bao trùm lên căn nhà cấp 4 của gia đình anh Ngô Hà Sinh (22 tuổi, trú khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam ) là bầu không khí tang thương, đau lòng. Trước lúc ra đi, Sinh từng hứa với gia đình sau khi ra trường sẽ cố gắng làm việc để thay ba mẹ nuôi em trai học hành.

Gia đình làm đám tang cho anh Ngô Hà Sinh. Ảnh: Thanh Đức.

Gia đình làm đám tang cho anh Ngô Hà Sinh. Ảnh: Thanh Đức.

Đầu bạc tiễn tóc xanh

Sáng 9/4, người thân của anh Ngô Hà Sinh đang làm đám tang cho thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước khi tắm biển. Nhiều người ở các nơi khác khi hay tin cũng đến chia buồn, động viên gia đình và tiễn đưa chàng trai dũng cảm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ba ngày qua, từ khi hay tin con trai đuối nước tử vong, bà Thân Thị Liên, mẹ anh Ngô Hà Sinh, liên tục khóc ngất gọi tên con. Bà Liên vẫn không tin vào những gì xảy ra đối với con trai đầu của gia đình.

"Con nói tuần này không về được, con xin phép đi chơi với bạn sao con đi mãi vậy Sinh?", bà Liên nức nở.

Bà Phạm Thị Lan (75 tuổi) nhiều lúc ngất bên quan tài của cháu nội, gào khóc gọi tên Sinh. Hàng xóm xót thương, nhiều người tới chia sẻ và động viên người đàn bà đã bạc cả đầu.

"Sao lại để đầu bạc tiễn tóc xanh, Sinh ơi! Sao con ra đi không nói gì với nội…", bà Lan gào khóc.

Gắng gượng tiếp khách, đôi mắt của ông Ngô Hà Nam đầy đau buồn và khắc khổ. Ông Nam cho biết gia đình ông có 2 người con, Sinh là trai đầu, em trai Sinh đang học lớp 9.

Bà Phạm Thị Lan thẫn thờ bên quan tài cháu. Ảnh: Thanh Đức.

"Sinh từ nhỏ hiền lành, người dân quanh đây ai cũng yêu mến và chưa bao giờ làm phật lòng ai. Sinh cũng không uống rượu hay hút thuốc", ông Nam nói.

Theo ông Nam, lúc Sinh bị đuối nước cả gia đình không hề hay biết sự việc. Sau khi nghe một người nói trên mạng xã hội có đăng tin về con trai bị đuối nước, ông vẫn không tin và cầm điện thoại gọi cho bạn thân của Sinh.

"Sau khi tôi điện thoại ra Huế để hỏi bạn Sinh về sự việc, cả gia đình nghe như tiếng sét đánh ngang tai, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được. Tuần nào Sinh cũng về nhà, vậy mà hôm đó nó xin ở lại để đi cắm trại cùng nhóm bạn thân. Nào ngờ đó cũng là lần cuối Sinh gọi về…", ông Nam nghẹn lời.

Lời hứa dang dở

Sinh vừa tốt nghiệp vào cuối năm 2018 và mới làm việc tại một công ty chuyên thiết kế đồ họa. Khi nghe tin, gia đình tức tốc ra Huế để tìm con. Đến 23h khuya 7/4, thi thể của Sinh được tìm thấy. Trong khuya hôm ấy, gia đình Sinh làm thủ tục và đến 5h sáng 8/4, thi thể 9X mới được đưa về quê nhà.

Ông Nam cho hay từ khi Sinh học cấp 3 đã đam mê với việc thiết kế đồ họa. Sau khi thi vào trường cao đẳng, Sinh theo học ngành thiết kế đồ họa và ra trường vào cuối năm 2018.

Bà Thân Thị Liên kể về con trai. Ảnh: Thanh Đức.

Khi nghe con xin được việc làm, hai vợ chồng ông vui lắm. Cuối tuần này Sinh nhận tháng lương đầu tiên, cả nhà đợi Sinh về, làm một bữa tiệc nhỏ.

“Sinh nói rất yêu thích công việc thiết kế đồ họa nên quyết tâm học ngành đó, con tôi mới ra trường vào cuối năm và cũng mới chỉ làm việc được 3 tuần. Tuần trước, nó gọi về nói cuối tuần này được nhận tháng lương đầu tiên sẽ về cùng gia đình tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Vậy mà…”, ông Nam nói, vừa nhìn về di ảnh con.

Với đôi mắt đượm buồn, ông Nam nói rằng Sinh hứa với cả nhà, khi ra trường 9X tìm công việc đúng với đam mê, yêu thích và sẽ cố gắng làm nuôi em trai ăn học thay ba mẹ.

"Sinh ơi, lời hứa của con với ba mẹ còn đó, về với ba mẹ đi Sinh ơi…", ông Nam gào khóc.

Sáng 9/4, từng đoàn người từ khắp nơi vẫn đổ về căn nhà nhỏ, thắp nén hương, chia sẻ nỗi đau buồn đến tột độ của gia đình anh Sinh.

Khoảng 17h30 chiều 6/4, 40 sinh viên Đại học Y Huế tắm biển Tân Cảnh Dương (Thừa Thiên - Huế). Khi đang tắm, sóng lớn đã cuốn trôi 2 nữ sinh viên ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, anh Ngô Hà Sinh cùng anh Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bơi ra cứu bạn.

Các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn, chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Chân Mây. Anh Sinh không may bị sóng biển cuốn mất tích.

Đến khoảng 23h khuya 7/4, thi thể anh Sinh được tìm thấy.

5h sáng 8/4 thi thể anh Sinh được người thân đưa về quê nhà.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-lai-o-to-dam-thang-cua-hang-ban-hoa-qua-o-ha-noi-20190409112822762.htm