Nghẹn lòng về gia cảnh Trung sỹ Cảnh sát PCCC vừa hy sinh

Trung sỹ Chử Văn Khánh trên xe cứu nạn cứu hộ (CHCN) va chạm với xe khách trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ đã hy sinh do vết thương quá nặng...

Khoảng 16h ngày 18-3 trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng Hà Nam – Hà Nội xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ôtô 16 chỗ và xe tải ben. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ôtô 16 chỗ hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn làm 6 người bị thương và 2 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 17 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tới hiện trường.

Trên đường đi làm nhiệm vụ xe CNCH BKS: 29A – 02307 đã va chạm với xe khách BKS 29B – 07843 trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (gần Trạm thu phí nút giao Thường Tín, thuộc địa phận xã Hạ Hồi, Thường Tín).

Vụ tai nạn làm 6 CBCS trên xe CNCH và 9 người trên xe khách bị thương. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Trung sỹ Chử Văn Khánh, chiến sĩ công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã trút hơi thở cuối cùng hồi 00h45 ngày 19-3...

Trung sĩ Chử Văn Khánh - chiến sĩ hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.

Được biết, vào thời điểm trên, trước tình hình cấp bách CNCH người mắc kẹt trong xe 16 chỗ, đoạn đầu cao tốc phía bên kia lại đang xảy ra ùn tắc buộc xe cứu hỏa lựa chọn giải pháp đi ngược chiều để tiếp cận hiện trường vụ tai nạn được nhanh hơn. Không may, khi di chuyển, chiếc xe chuyên dụng đã va chạm với xe khách 45 chỗ, tại địa điểm gần Trạm thu phí Thường Tín.

Xe chữa cháy trong tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 18-3 đã bật còi hủ và được phép đi vào đường ngược chiều. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Các cán bộ, chiến sĩ PCCC đang khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 12, nhận được thông tin anh em đều bàng hoàng. Nén đau thương, CBCS tiếp tục làm nhiệm vụ.

Bố mẹ đồng chí Chử Văn Khánh đau buồn khi biết tin con trai hy sinh.

Một đồng đội của đồng chí Chử Văn Khánh tại Phòng Cảnh sát PCCC số 12 cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hằng ngày bố của Khánh vẫn mưu sinh bằng nghề sửa khóa rong trên khắp các tuyến phố, còn mẹ đi thu mua phế liệu.

Tháng 9-2015, Chử Văn Khánh đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và được Cảnh sát PCCC TP Hà Nội tuyển vào làm chiến sỹ nghĩa vụ khóa K52. Từ tháng 1-2016 đến nay, đồng chí được phân công công tác tại Đội chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp.

Trong suốt thời gian công tác tại đơn vị, Khánh là một chiến sỹ luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, anh đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” và năm 2017 đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Cùng với đó, nhiều lần được Cảnh sát PCCC TP Hà Nội và UBND huyện Thường Tín khen thưởng bởi thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy và CNCH trên địa bàn 2 huyện Thường Tín và Phú Xuyên.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Việt, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp cho biết: “Trong đời thường, đồng chí Khánh có tấm lòng nhân hậu, chân thành, đoàn kết, vị tha và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình”.

Có mặt tại thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì - quê nhà Trung sĩ Chử Văn Khánh. Không khí buồn trĩu nặng bao trùm căn nhà. Ông Chử Văn Đỗ (56 tuổi, cha đẻ Trung sĩ Chử Văn Khánh) khuôn mặt thất thần, ánh mắt lộ rõ sự đau thương, vừa lau những dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng, ông bảo, khi nhận được tin con trai gặp nạn và được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, vợ chồng ông chân tay như rụng rời…

Sau khi biết con bị thương nặng phải cấp cứu, cả gia đình đã tức tốc có mặt tại Bệnh viện.

Chiến sĩ Chử Văn Khánh là con út trong gia đình có 4 chị em, trước Khánh là 2 anh trai và chị gái đều đã lập gia đình. Gia đình thuộc diện khó khăn, mới thoát nghèo cách đây vài năm…

Trước ngày con trai gặp nạn, ông Đỗ cho biết, ông được đơn vị của Khánh thông báo, trong thời gian tới sẽ cho đi học lớp cảm tình Đảng để kết nạp Đảng cho anh. Vậy mà mọi dự định của chàng chiến sĩ trẻ cũng như niềm hi vọng của gia đình bỗng dưng tan biến.

Ngồi thất thần cạnh chồng, bà Đặng Thị Tăng (59 tuổi) chưa dám tin vào những gì con trai gặp phải. “Biết con trai là chiến sĩ Cảnh sát PCCC là nghề nguy hiểm, phải đối mặt với nhiều rủi ro nên tôi luôn cầu mong cho thằng bé được khỏe mạnh, an lành. Chiều qua, lúc đầu nghe tin, tôi như bị sốc hoàn toàn, không dám tin con trai mình và các đồng đội gặp nạn...” – bà Tăng buồn bã chia sẻ.

Cũng theo bà Tăng, cách đây hơn 1 năm, trong lúc tập luyện tại đơn vị, không may Khánh bị ngã gãy chân. Sau khi được bó bột ban đầu, Khánh được đơn vị đưa về nhà để dưỡng thương. Khoảng 2 tuần sau, bà Tăng mua cho con trai một chiếc xe lăn để tiện cho việc di chuyển cũng như tập dần cho quen chân.

Thời gian đấy, hầu như cứ tôi ở nhà là nó lại ôm tôi rồi hai mẹ con nằm tâm sự. Lúc nào nó cũng bảo sẽ cố gắng công tác, học tập thật tốt để kiếm tiền phụng dưỡng vợ chồng tôi đỡ vất vả. “Giờ, tôi chẳng cần nó phụng dưỡng vợ chồng tôi nữa, chỉ cần nó về đây thôi...” - bà Tăng khóc nghẹn.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để điều tra, đánh giá khách quan nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn; đồng thời cho biết, qua vụ tai nạn này, lực lượng sẽ có giải pháp để nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông, văn hóa tham gia giao thông của người dân và cả từ chính lực lượng.

Hiện đối với Trung sĩ Chử Văn Khánh (hy sinh trong vụ tai nạn khi đang làm nhiệm vụ), đơn vị đã thăng cấp hàm cho chiến sĩ này, từ Trung sĩ lên Thượng sĩ.

M.Hiền - X.Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trong-khi-cuu-nan-tren-cao-toc-canh-sat-pccc-chu-van-khanh-hy-sinh-482859/