Nghẹn ngào, bất ngờ vì được Mottainai 'Trao yêu thương'

Đến với Ngày hội Mottainai năm nay, trên những gương mặt buồn thương phải chịu nỗi đau quá lớn khi mất người thân bởi tai nạn giao thông đã phảng phất niềm vui, nụ cười. Tại ngày hội, họ nhận được sự sẻ chia, động viên, yêu thương của cộng đồng.

Dù là lần thứ 2 đưa trẻ tới tham gia Ngày hội Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc", cô Tô Thị Liên, người mẹ phụ trách các cháu ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu (Hà Nội) vẫn không khỏi xúc động chia sẻ: “Hôm nay các cháu được tham dự buổi giao lưu, tất cả mẹ con chúng tôi đều hào hứng, phấn khởi chờ đợi dây phút này. Sáng nay các cháu đi học về đã phải ăn trưa khẩn trương, rồi chuẩn bị diện quần áo đồng phục của trung tâm để lên đường cho kịp giờ”. “Riêng với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ Hà Cầu của chúng tôi, các cháu thuộc đối tượng mồ côi, đời sống thường nhật của các cháu là dựa vào cộng đồng. Sự trợ giúp của cộng đồng là động lực lớn để các cháu vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống, giúp cho các cháu bớt đi khó khăn, có cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, các cháu còn được bù đắp tinh thần, vơi bớt sự thiếu hụt, thiệt thòi của cuộc sống. Chúng tôi rất cảm động và biết ơn chương trình Mottanai”.

5 chị em Hoài mồ côi cả bố lẫn mẹ vì TNGT được mợ Anh (áo đen) và cán bộ xã Hải Minh, huyện Hải Hậu đưa đến dự chương trình

5 cháu bé mồ côi từ Hải Hậu (Nam Định) đã có mặt ở chương trình sau cả chặng đường dài hàng trăm cây số. Cô bé Phạm Thị Hoài (chị cả của 5 chị em) cười ngượng ngùng: “Chị em cháu chờ đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Chúng cháu rất vui vì được đi nhận học bổng của chương trình”.

5 chị em Hoài có hoàn cảnh thật đáng thương. Bố các em bị TNGT mất năm 2014 còn mẹ bị TNGT mất năm 2017. Chỉ trong 3 năm mà chị em Hoài lần lượt trải qua những đám tang lớn không gì bù đắp nổi: Trở thành trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Sau ngày mẹ mất, 5 chị em về ở với cậu mợ nhưng cậu mợ cũng rất nghèo, có 1 đứa con 2 tuổi và 1 đứa 5 tuổi bị bại não.

Cô chị cả Phạm Thị Hoài năm nay vào lớp 11, học giỏi có tiếng ở huyện Hải Hậu. Nhiều năm Hoài là học sinh giỏi của trường, thi học sinh giỏi Sinh, Hóa đều đạt Giải Ba và Giải Khuyến khích. Từ ngày bố mất, rồi lại đến mẹ mất, cô bé hầu như không ngủ được, gương mặt lo buồn, hốc hác vì không biết tương lai của 5 chị em sẽ đi về đâu.

2 bà cháu bé Hà chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Sau một chặng đường dài đến tham dự chương trình, 2 bà cháu của cô bé Nguyễn Thu Hà, ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tranh thủ ngồi gốc cây nghỉ cho bớt cơn chếnh choáng vì say xe. Bà ngoại cháu Nguyễn Thu Hà cho biết: Từ sáng 2 bà cháu chỉ kịp ăn ít cơm nguội rồi lên đường đến đây. Bây giờ bà vừa chia cho mỗi bà cháu một cái xúc xích ăn qua bữa. Cô bé Nguyễn Thu Hà ôm quả bóng bay và gói bim bim khẽ lắc đầu: “Con không thấy đói gì cả, con ăn xúc xích no rồi”.

Khẽ vuốt tóc cháu gái, bà ngoại cháu Hà kể: “Hôm nay để lên đây dự chương trình, tôi đã gửi cháu Nguyễn Thanh Mai (4 tuổi) ở nhà hàng xóm. Tội các cháu tôi lắm, bố các cháu mất từ năm cháu Hà 2 tuổi, còn cháu Mai vừa lọt lòng. Nhận được thông tin tham dự chương trình với những hoàn cảnh cùng cảnh ngộ, bà cháu tôi rất phấn khởi. Chương trình của Báo Phụ nữ Việt Nam đã quan tâm đến bà cháu chúng tôi, động viên bà cháu tôi cố gắng hơn.

Chị Nguyễn Thị Vân, ở xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) ôm 2 con Nguyễn Trung Kiên (2011) và Nguyễn Hà Linh (2013) đến với chương trình trong sự cảm động khôn xiết

Chị Nguyễn Thị Vân, ở xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) ôm 2 con Nguyễn Trung Kiên (2011) và Nguyễn Hà Linh (2013) đến với chương trình trong sự cảm động khôn xiết. “Mẹ con em bất ngờ quá vì được Báo Phụ nữ VN quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình mình”.

Chồng chị Vân mất vì TNGT từ năm 2013. Chị Vân hằng ngày đi làm công nhân cho một công ty điện tử. “Bố cháu Linh đột ngột ra đi, để lại sự trống vắng khó mà bù đắp nổi. Được tham dự chương trình này, được gặp gỡ, giao lưu với nhiều hoàn cảnh khó khan cùng cảnh ngộ, mẹ con em thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn để nuôi con khôn lớn, khi đã có sự giúp đỡ, động viên của cộng đồng ngày hôm nay", Chị Vân tâm sự.

Đến chương trình có nhiều gương mặt phụ nữ đơn thân phải gồng gánh nuôi 2 con khi người chồng đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông.

tại ngày hội, 71 trẻ em mất cha, mẹ vì tai nạn giao thông tại nhiều tỉnh/thành trong cả nước cùng 250 trẻ mồ côi tại 3 cơ sở chăm sóc ở Hà Nội sẽ được vui chơi, nhận quà, học bổng với tổng giá trị lên tới gần 300 triệu đồng.

Khánh Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nghen-ngao-bat-ngo-vi-duoc-mottainai-trao-yeu-thuong-post49787.html