Nghẹn ngào đội mưa viếng đồng đội trước ngày Giỗ trận 12-7 ở Vị Xuyên

Đường xa, trời mưa nhưng không ngăn được hàng ngàn cựu binh trở về chiến trường xưa, thăm đồng đội đã yên nghỉ tại Nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang), trước ngày Giỗ trận 12-7 của Sư đoàn 356 - ngày cách đây 35 năm, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc

Sáng nay 11-7, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại Nghĩa trang Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), trước ngày Giỗ trận 12-7 (ngày 12-7-1984) của Sư đoàn 356, nơi có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã yên nghỉ.

Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang. Mặc dù trời mưa nhưng rất nhiều đoàn cựu binh từ khắp các nơi đã trở về viếng những người đồng đội cũ tại đây

Ngay từ mờ sáng, mặc dù trời có mưa nhưng rất nhiều đoàn cựu binh từ khắp các nơi như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Nội... trở về viếng, thắp hương cho những người đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường Vị Xuyên, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại Nghĩa trang Vị Xuyên trong sáng nay 11-7, trước ngày Giỗ trận 12-7 của Sư đoàn 356. Ngày 12-7-1984, chỉ trong một ngày, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên để bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc.

Video những cựu chiến binh đội mưa về viếng đồng đội trước ngày Giỗ trận 12-7 ở Nghĩa trang Vị Xuyên

Ngày 12-7, được coi là giỗ trận của Sư đoàn bộ binh 356 khi hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn đã anh dũng hy sinh ngày 12-7-1984 trong trận chiến chống lại quân Trung Quốc để bảo vệ biên cương Tổ quốc lúc mở màn chiến dịch MB84 tại mặt trận Thanh Thủy-Vị Xuyên, Hà Giang.

Những ngày này của 35 năm trước, bộ đội Việt Nam mở màn chiến dịch MB84 giành lại các điểm cao trên biên cương Tổ quốc bị quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép trước đó. Sư đoàn bộ binh 356 làm nhiệm vụ chủ công, phối hợp với các cánh quân của các Sư đoàn 313, 316 và nhiều đơn vị khác

35 năm sau trận chiến đấu vô cùng ác liệt, rất nhiều hài cốt của những cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc vẫn còn nằm lại ở chiến trường, chưa thể quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ, về với gia đình, đồng đội do mìn còn nhiều, để lại nỗi day dứt, khắc khoải khôn nguôi trong tâm can của những đồng đội còn sống

Ông Nguyễn Văn Hải (quê ở tỉnh Phú Thọ), cựu binh thuộc Sư đoàn 356, không cầm được nước mắt khi về lại thăm các đồng đội đã một thời chiến đấu cùng nhau

Ông Hải cùng nhiều đồng đội khác từ Phú Thọ về lại chiến trường xưa, năm nay ông cùng các đồng đội mang theo loa, mở những bài hát quen thuộc và đi xung quanh nghĩa trang để các đồng đội cùng nghe

Trong sáng 11-7, hàng ngàn cựu binh cũng như người thân các chiến sĩ đã nằm lại ở mặt trận Vị Xuyên đã về viếng, thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ

Ông Nguyễn Văn Hùng, một cựu binh chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên, xúc động khi viếng các đồng đội năm xưa

Không chỉ có những chiến sĩ chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên mới về viếng nghĩa trang, nhiều đồng đội ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước cũng luôn hướng về những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Họ xem nhau là động đội, cùng chiến đấu để bảo vệ đất nước dù ở trên mặt trận nào.

Bài-ảnh-video: Bạch Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nghen-ngao-doi-mua-vieng-dong-doi-truoc-ngay-gio-tran-12-7-o-nghia-trang-vi-xuyen-20190711112257662.htm