Nghẹn ngào lễ tang chiến sĩ cảnh sát PCCC trong vụ tai nạn trên cao tốc

Sáng 20/3, nhiều người có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai đã không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào trong lễ tang thượng sĩ Chử Văn Khánh, chiến sỹ PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Khoảng 9h tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, đồng đội và gia đình đau buồn tổ chức lễ tang cho đồng chí thượng sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993), thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 12 (Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội) đã hy sinh trong khi đang đi làm nhiệm vụ

Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng thượng sĩ Khánh đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 00h45 ngày 19/3 tại Bệnh viện Mạch Mai

Trước đó, trung sĩ Khánh đã được thăng cấp hàm lên thượng sĩ

Nhiều đồng đội đã tới thắp hương, chia buồn cùng gia đình thượng sĩ Khánh

Người thân, gia đình thượng sĩ Khánh đau buồn trước sự mất mát lớn này

Sự hi sinh của thượng sĩ Khánh khi tuổi đời còn trẻ khiến đồng đội và người thân vô cùng đau xót.

Những vòng hoa trắng được đưa vào lễ tang và xếp dọc hai bên đường

Đồng đội nhìn tiễn biệt thượng sĩ Khánh lần cuối

Gia đình, người thân đau xót trong lễ tang

Gia đình thượng sĩ Khánh không kìm nén được cảm xúc

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng đến thắp hương chia buồn với gia đình thượng sĩ Khánh

Nhiều người đã để lại những dòng chia sẻ thương xót trước sự hy sinh của chiến sĩ Khánh khi tuổi đời còn quá trẻ.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghen-ngao-le-tang-chien-si-canh-sat-pccc-trong-vu-tai-nan-tren-cao-toc-39982-3.html