Nghẹn ngào nỗi lòng người đàn ông có vợ và con mất tích 12 ngày

'Thực sự tôi suy nghĩ rất nhiều khi vợ mình bỏ nhà ra đi nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Trước đó, vợ chồng tôi vẫn bình thường', anh Thông cho biết.

12 ngày nay, anh Bùi Văn Thông (SN 1988, trú tại xã Tiến Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) cùng người nhà tìm kiếm vợ là chị Bùi Thị Nhần (28 tuổi) cùng con gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn.

Anh Thông kể, ngày 9/3, anh Thông đi làm về thì không thấy vợ và con gái ở nhà. Không lấy làm lạ, anh nghĩ vợ mình đi sang nhà bà ngoại chơi. Nhà anh và nhà mẹ chị Nhần cách nhau khoảng 1km. Anh chủ động vào bếp nấu cơm đợi vợ và con về rồi ăn cùng.

Buổi trưa muộn anh Thông vẫn chưa thấy mẹ con chị Nhần về. Sốt ruột, anh gọi điện cho bà ngoại thì được biết chị Nhần không qua đó chơi. Anh Thông lại gọi cho bà con, họ hàng mà vợ thường qua chơi. Tuy nhiên, tất cả đều không biết chị Nhần đi đâu.

“Hôm đấy đi làm về tới nhà mà thấy nhà cửa vắng tanh. Tôi còn trách là sao giờ này còn chưa nấu cơm. Mọi ngày tôi về thì cơm nước sẵn sang rồi. Trước đây vợ tôi là công nhân nhưng sau Tết thì xin nghỉ ở nhà vừa để chăm con”, anh Thông cho biết.

Chị Bùi Thị Nhần và con gái 18 tháng tuổi (ảnh gia đinh cung cấp)

Anh Thông có mở 1 cửa hàng kinh doanh nhôm kính. Trước đây, chị Nhần làm công nhân tại Công ty Vĩnh Phát Quốc Tế (có địa chỉ tại xóm Sòng, xã Thành Lập, Lương Sơn) cách nhà 3 đến 4km.

Được biết, trước khi chị Nhần và con gái mất tích, buổi sáng chị Nhần có nhờ chị gái chở mình ra chợ mua quần áo. Trong quá trình kiểm tra đồ đạc của vợ, anh Thông phát hiện thấy mất 2 bộ quần áo.

Miểu tả về vợ, anh Thông cho biết, chị Nhần cao 1m67, nặng chừng 47kg, dáng người cao gầy. Khi đi chị có mặc áo khoác màu hồng và bế theo con nhỏ. Anh cho biết thêm, vợ mình là người hiền lành, hòa đồng với bà con hàng xóm, người thân trong gia đình, từ trước đến nay chưa mẫu thuẫn, xích mích với ai.

Từ ngày vợ và con mất tích, anh Thông buồn bã, tạm gác công việc kinh doanh để tìm kiếm vợ. Anh gửi đơn trình báo lên UBND xã Tiến Sơn để nhờ sự giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm. Nhận được đơn của gia đình, phía chính quyền đã báo Công an huyện Lương Sơn để phối hợp trợ giúp gia đình.

Chị Nhần và con gái mất tích ngày 9/3 (ảnh gia đình cung cấp)

Tôi cũng lo lắng và suy nghĩ nhiều. Tôi sợ 2 mẹ con nguy hiểm, bị người ta hãm hại. Đã 12 ngày trôi qua rồi, tôi và người thân cũng đi tìm nhưng không thấy. Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ nhưng không đến mức cô ấy phải đem con bỏ đi. Vợ tôi là người hiểu biết nhưng chỉ sợ bị người xấu dụ dỗ thôi, người ta nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cô ấy tin người quá thôi”, anh Thông cho biết.

Vợ chồng anh có 2 người con. Cậu con trai đầu năm nay 8 tuổi. Bé đã cảm nhận được việc mẹ và em không có nhà. Từ ngày mẹ mất tích, bé nghỉ học thường xuyên. Bên cạnh việc tìm vợ, con gái, anh Thông cũng quan tâm, động viên con trai mình vì sợ bé bị chấn động tâm lý.

Anh Thông cũng cho biết thêm, bên phía gia đình nhà nội, ngoại đều động viên, hỗ trợ anh tìm kiếm chị Nhần. Trước nay, bản tính anh hiền lành nên bố vợ mẹ rất yêu quý.

Nếu ai nhìn thấy hay có thông tin về chị Bùi Thị Nhần xin vui lòng liên hệ với anh Bùi Văn Thông theo số điện thoại: 0966.086.854.

Ngọc Thi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghen-ngao-noi-long-nguoi-dan-ong-co-vo-va-con-mat-tich-12-ngay-20180320211701717.htm