Nghi án bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ xông vào nhà chém tử vong

Người mẹ đi mua mỳ tôm trở về thì phát hiện con trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu.

Ảnh minh họa

Theo trình báo của người mẹ, khoảng 20g ngày 14-4, chị để bé trai 8 tuổi cùng hai em tự trông nhau tại nhà ở xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để mình đi sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm. Lúc trở về, chị phát hiện bé trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu. Sau khi được đưa cấp cứu, đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng, VnExpress đưa tin.

Theo ANTĐ, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin và cho biết, đang khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Theo một số nhân chứng, khoảng 20g ngày 14-4, trong khi vợ chồng anh C. trú ở thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú đi vắng, có 3 con ở nhà chơi với nhau, bất ngờ một đối tượng đã ập vào, dùng dao chém cậu con trai lớn mới 8 tuổi. Do bị chém trúng chỗ hiểm nên cháu bé đã tử vong bởi mất nhiều máu.

Trao đổi với Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú xác nhận sự việc trên và cho biết, thời gian gần đây giữa anh C. và một số đối tượng ở địa phương có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất.

“Có thể nghi phạm gây án là người từ nơi khác bởi vì từ sáng hôm qua đến nay, trên địa bàn xã có xảy ra những vụ đánh nhau liên quan đến việc tranh chấp đất. Anh C. cũng là người liên quan đến vụ tranh chấp này...”, ông Điền nhận định.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-be-trai-8-tuoi-bi-ke-la-xong-vao-nha-chem-tu-vong-113826.html