Nghi án chồng đánh vợ bầm vùng kín, dọa lấy 10 tỉ xử lý cả nhà gái ở Nha Trang

Trong chuyện do Th - người xưng là chị họ nạn nhân kể, D bị chồng tên T hành hung, ép cưới, đánh đến bầm dập và chảy máu vùng kín. Không những thế, khi D đòi ly hôn, T còn bị tố thuê giang hồ dọa giết cô, đánh ba vợ gãy chân và nói sẵn sàng bỏ 10 tỉ đồng thanh toán cả nhà gái.

Th cho biết em họ và cả gia đình trình báo chính quyền nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan. Vì thế, Th đã kể lại câu chuyện D sống cảnh trong địa ngục và phải bỏ trốn mấy tháng này, mong cộng đồng mạng giúp D và cơ quan chức năng xử lý T.

Nội dung chuyện như dưới, song độ xác thực đang được kiểm chứng:

Tôi không nghĩ sẽ đưa câu chuyện này lên mạng xã hội, nhưng mấy tháng nay, gia đình tôi đã chịu nhiều tai họa do thằng em rể gây ra, im lặng chỉ mong có 1 cuộc sống bình yên nhưng nó vẫn không buông tha cho gia đình tôi. Tôi là Th, chị họ của D - nạn nhân chính trong sự việc này. Bức xúc không thể im lặng được nữa nên tôi chia sẻ lên đây mong cộng đồng mạng có thể giúp đỡ được hoàn cảnh của gia đình em tôi. 

Sinh năm 1995, D có gặp và quen với Lê Hồng T vào tháng 11.2016. Khoảng 1 tháng sau, D nhận ra con người thật của T không giống như ban đầu tiếp xúc nên quyết định chia tay, nhưng T không đồng ý và dọa sẽ giết cả nhà, sẽ không để gia đình D yên ổn làm ăn nếu không chịu quay lại.

T từng nói: “Tao từng giết chết người năm 17 tuổi mà không bị ở tù (?) thì mày nghĩ tao là người như thế nào, thế lực ra sao, khôn hồn thì sống, nếu không thì cẩn thận mạng sống của mày với gia đình”. T còn dùng thẻ ngành công an của một người anh quen biết của mình tên Ph để hăm dọa: Mày nhìn đi rồi tự hiểu”.

Sau đó, T yêu cầu cưới. Sợ T sẽ làm hại nên D can tâm đành chấp nhận và giấu chuyện này không để cho gia đình biết (chỉ 1 vài người bạn thân của D mới tâm sự và biết chuyện này thôi). 

D được T xin vào công ty thực tập. Vì T là khách hàng của công ty và cũng quen biết nhiều anh chị trong công ty nên dễ xin cho D. Sau khi cưới được vài ngày, D còn đi thực tập theo đúng lịch trình tại công ty và thời gian như nhà trường đã quy đnh, nhưng tính T hay ghen tuông nên cứ đánh đập D dã man. Ba chồng D thấy vậy vào can ngăn thì T đuổi và đòi đánh cả ông, còn mẹ T là bà B hùa theo con trai mình, đánh chửi D và cả chồng bà luôn. Hàng xóm thấy đánh như vậy nên tới can ngăn thì T chửi: Thằng nào con nào xía vào thì tao giết đứa đó, đốt nhà tụi bay. Mọi người sợ nên không ai dám can ngăn.

D đành cam chịu cho mẹ con hắn đánh. Hôm sau D đòi về nhà chơi thì T bắt phải mặc đồ dài che hết các vết thương, không để ai thấy, nếu không thì không được về. D đành nghe lời chồng và giấu kín chuyện bị đánh đập, không đám nói cho ba mẹ biết. 

D bị chồng đánh bầm vùng kín?

Đến ngày 13.3.2017, D muốn được đi ra ngoài cho đỡ áp lực vì bà B dùng những lời thô tục chửi mắng suốt cả ngày. D cảm thấy mình giống như ở trong địa ngục, sợ hãi, mệt mỏi khi đối đầu với mẹ chồng hung bạo, không có tính người và kể cả người chồng. Thế nhưng, D không được bước chân ra khỏi nhà nữa bước. Tối hôm đó, T mua lẩu về ăn, D không ăn, sau đó đem đổ đi và bắt đầu đánh đập D. Bà B không can mà còn đổ thêm dầu vào lửa:Sao mày không đổ trên đầu nó, chớ đổ dưới đất chi uổng vậy”.

Hai mẹ con hắn đánh chửi tới nửa đêm mặc cho D khóc lóc van xin, T còn nói:Lần này tao đánh mày là nhẹ. Lần sau tao liệm mày luôn rồi gửi cái hòm cho cha mẹ mày ngoài đó”

Không thể nào chịu đựng được cảnh bị hành hạ suốt ngày nữa nên sáng hôm sau D trốn đi tới nhà người quen. Sau đó, T ra tận nhà của D, chửi ba mẹ D, còn đập bàn thờ, đập bể xe máy, các vật dụng nhà D. Ba D có báo công an xã tới thì T la lên:Mấy thằng này làm gì được tao. Tao nói cho tụi mày biết, cả cái đất Nha Trang không ai dám đụng tới tao mà tụi mày dám. Tao bỏ 10 tỉ ra mua công an, tòa án để coi thử tụi bay làm được gì”. Mấy chú công an tới nói gì đó với T rồi quay về, rồi T mới bỏ về. 

T đòi lại nhẫn cưới, dọa lấy 10 tỉ giết cả gia đình vợ.

Vài ngày sau, D gửi đơn ly hôn nhưng T không đồng ý và hoãn cho tới tận bây giờ. Mấy tháng nay, T liên tục thuê giang hồ ra để tìm D và dọa sẽ giết nếu gặp bất cứ đâu. Không những thế, T còn thuê 2 tên giang hồ đến tận trại chăn nuôi của ba D, đánh ông gãy tay chân, đánh anh trai D ngay dốc Đại học Nha Trang nhưng may mắn anh ta chạy thoát. Hôm sau, T còn tới tận công ty anh đang làm nhưng không gặp. Bây giờ T thuê người ra nhà để tìm và giết chị gái của D. Gia đình đã báo chính quyền nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan, cả xóm làng đều vô cùng hoang mang lo sợ vì cứ thấy thanh niên lạ mặt tới liên tục.

Bố chồng bị T thuê giang hồ đánh gãy chân?

T tên đầy đủ là Lê Hồng T, sinh năm 1991, ở tổ 13 Ngọc Hội 1, Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang. Cả xóm ở đó ai cũng xa lánh 2 mẹ con T, không dám đụng vì bản chất côn đồ mất dy của T.

D và gia đình phải cam chịu, nhẫn nhịn cho chúng nó đánh đập và sống trong nỗi sợ hãi trong suốt mấy tháng qua . Ngay lúc này, D không biết bây giờ phải làm những gì để thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này, trong khi D vẫn báo và gửi đơn lên xã huyện vẫn không được giải quyết chỉ vì hắn có tiền, hắn lo đút lót mọi thứ.

Mọi việc T hành hung D và gia đình xóm làng ở đó biết. Có những tin nhắn, hình ảnh bằng chứng khi hắn đánh đập D. Vì thế, khi D trốn đi, mọi người ở đó còn mừng và mong cho sớm thoát khỏi tay T. Bây giờ, D chỉ mong cộng đồng mạng giúp đỡ, làm sao để thoát cái cảnh đã chịu đựng trong suốt mấy tháng qua.

Một người chị khuyên D quay về nhà nhưng cô không nghe theo.

Dù chưa rõ thông tin nêu trên có chính xác hoàn toàn hay không, song cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của T và đua nhau vào Facebook chửi bới anh ta không tiếc lời.

Hiện T vẫn chưa đóng Facebook nhưng đặt chế độ hạn chế bình luận và không phản hồi bình luận tổng sỉ vả của dân mạng.

Trên Facebook cá nhân, T thi thoảng khoe ô tô và chụp với một cô gái xinh. Ảnh đại diện mới nhất của T là sát thủ cầm súng.

Ảnh đại diện gây rùng mình của T.

Hiện chúng tôi chưa liên lạc được với T để xác minh chuyện trên.

Rùng mình công việc thay một bóng đèn kiếm 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng):

Chạy tốc độ bàn thờ va chạm taxi ở Đồng Nai, thanh niên văng xa hơn 10m:

Vu tại nạn kinh hoàng xảy ra trên đường Hồ Thị Hương (Đồng Nai) hôm 5,7 nhưng đến này mới được chia sẻ.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/nghi-an-chong-danh-vo-bam-vung-kin-doa-lay-10-ti-xu-ly-ca-nha-gai-o-nha-trang-68742.html