Nghi án chồng sát vợ rồi tự vẫn bất thành trước ngày lễ tình nhân

Gọi không thấy trả lời, người thân liền vào nhà thì bàng hoàng phát hiện chị H. đã tử vong bên cạnh là người chồng nhiều vết máu trên cổ và mặt.

Ngày 13-2, trao đổi với báo VOV, ông Võ Khánh Toàn – Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Hùng Cương

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Hùng Cương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11g ngày 13-2, hàng xóm sang nhà vợ chồng Mong Văn Hòa (SN 1989) và chị Mong Thị H. (SN 1991, trú tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong) thì bàng hoàng phát hiện Hòa máu me đầy người bên cạnh là người vợ nằm bất động.

Lập tức mọi người hô hoán nhau đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng chị H đã tử vong trước đó.

Liên quan đến vụ án mạng, báo Người lao động cho hay, nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tiền Phong, Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, có thể do mâu thuẫn nên Mong Văn Hòa đã giết vợ rồi tự vẫn. "Vụ việc đau lòng trên nguyên nhân có thể là do Hòa giết vợ rồi sau đó dùng dao cứa cổ tự sát" - ông Toàn cho biết thêm.

Được biết, vợ chồng Mong Văn Hòa và chị Mong Thị H. đã có với nhau 2 con, 1 cháu năm nay 7 tuổi và 1 cháu 4 tuổi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đau lòng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-an-chong-sat-vo-roi-tu-van-bat-thanh-truoc-ngay-le-tinh-nhan-136436.html