Nghi án Công an viên đánh bé gái bầm tím vì nghi ngờ trộm tiền

Một Công an viên (Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tố đã tra khảo một bé gái bằng việc trói và đánh đập bé với nhiều vể thương bầm tím chỉ vì nghi ngờ bé này trộm tiền của nhà hàng xóm ...

Ngày 30/5, vụ việc được ông Nguyễn Xuân Lĩnh – Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân xác nhận.

Theo đó, vào ngày 27/5, bà Huyền (một người hàng xóm) bị mất 50.000 đồng, nghi ngờ cháu Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007, trú tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) lấy trộm nên bà đã báo sự việc này với công an viên xóm là ông Thảo.

 Bé G. với vết bầm tím ở mông, ở mặt, mắt.

Bé G. với vết bầm tím ở mông, ở mặt, mắt.

Khi nhận được tin báo, ông Thảo đã đến nhà cháu G. để làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Thảo đã có những hành vi không chuẩn mực. Để buộc cháu G. khai báo, ông Thảo đã trói cháu G., sau đó đánh vào mặt và mông.

Cũng theo ông Lĩnh cho hay, cách đây 1 năm, cháu G. có lấy của nhà hàng xóm 1,8 triệu đồng, sau khi được gia đình và công an xóm thuyết phục, cháu G. đã đem trả số tiền trên.

Trong những ngày gần đây, khi hình ảnh cháu G. bị đánh với nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đặng Thùy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nghi-an-cong-an-vien-danh-be-gai-bam-tim-vi-nghi-ngo-trom-tien-70595.html