Nghi án dân phòng đánh chết bảo vệ siêu thị Fivimart: Mẹ nạn nhân thông tin bất ngờ

Mẹ của nạn nhân cho biết, trước đây con trai mình là Đại úy Công an phường Minh Khai (Hà Nội) nhưng đã nghỉ hưu và chưa từng có tiền sử bệnh tim.

Liên quan đến , ngày 4/4, PV VTC News có mặt tại nhà riêng của ông Phạm Huy T. (SN 1958, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), là người thiệt mạng trong lúc giằng co chiếc ô với dân phòng để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Hiển - mẹ của nạn nhân cho biết, ông T. trước là Đại úy Công an phường Minh Khai (Hà Nội) nhưng đã nghỉ hưu và đi làm bảo vệ cho siêu thị Fivimart được gần 3 năm nay.

Bà Hiển cho biết thêm, khoảng 16h chiều 30/3, gia đình bà nhận được điện thoại thông báo rằng con trai bà bị ngất xỉu khi đang làm việc và được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Gia đình lập tức đến bệnh viện nhưng ông T. đã mất.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tùng Lâm)

“Tối hôm xảy ra vụ việc, người thân hai đội viên bảo vệ dân phố cũng đã tới nhà xin lỗi. Những người này có liên quan gì đến cái chết của T.? Chúng tôi cũng đã yêu cầu giám định pháp y để làm rõ cái chết của con trai tôi” – Bà Hiển chia sẻ.

Theo bà Hiển, một số thông tin cho rằng ông T. có tiền sử bệnh tim là không chính xác vì từ trước đến giờ ông T. vẫn khỏe mạnh, những lần đi khám sức khỏe đều không có vấn đề gì về tim mạch.

“Con trai tôi đang khỏe mạnh mà đột ngột qua đời như vậy khiến gia đình tôi không khỏi đau đớn và bàng hoàng. Mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để con tôi được yên lòng nơi chín suối” – bà Hiển nói.

Bà Nguyễn Thị Hiển - mẹ của nạn nhân. (Ảnh: Tùng Lâm)

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một cán bộ dân phòng trong lúc làm nhiệm vụ đã đánh chết một người đàn ông lớn tuổi.

Theo người đăng tải thông tin, sự việc xảy ra vào chiều 30/3, tại siêu thị Fivimart số 131 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Người này cho biết, vào thời điểm trên, bảo vệ siêu thị Fivimart đang ngồi trông xe. Ông này có đặt một chiếc ô che nắng to lấn chiếm vỉa hè. Đúng lúc này, lực lượng chức năng phường Ngọc Lâm đi làm nhiệm vụ tiến tới xử lý.

Trong lúc giằng co chiếc ô với người đàn ông lớn tuổi, một cán bộ dân phòng đạp vào chiếc ô khiến người đàn ông ngã xuống và bị cán ô đè lên người bất tỉnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân chứng kiến sự việc nhanh chóng đưa người đàn ông này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà nhưng nạn nhân đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, chiều 30/3, trong lúc thu giữ chiếc ô vi phạm lấn chiếm vỉa hè, xảy ra giằng co giữa lực lượng dân phòng với người dân khiến một đàn ông lớn tuổi thiệt mạng.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an trích xuất hình ảnh từ camera của siêu thị để phục vụ cho việc điều tra nhưng hình ảnh quá xa nên không thấy rõ sự việc xảy ra.

“Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc nhưng phải chờ kết luận của cơ quan giám định pháp y, tử thi để biết nguyên nhân chết do đâu, có tác động ngoại lực hay không? Khi nào có kết quả pháp y chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí. Qua điều tra sơ bộ, người đàn ông thiệt mạng có tiền sử bị bệnh tim”, lãnh đạo Công an quận Long Biên nói.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghi-an-dan-phong-danh-chet-bao-ve-sieu-thi-fivimart-me-nan-nhan-thong-tin-bat-ngo-d390926.html