Nghi án dàn xếp tỷ số ở Wimbledon

(SGGP-12G).- Lực lượng Vì sự trong sáng của quần vợt (TIU) đang điều tra nghi án này, xung quanh trận đấu vòng 1 mà tay vợt Jurgen Melzer (số 1 của Áo) thắng Wayne Odesnik người Mỹ.

Trước trận đấu khoảng 2 giờ, tiền đặt cược được dồn vào cửa thắng cả 3 set của Melzer, có 350.000 bảng Anh đặt ở công ty cá cược Betfair, quá bất thường khi các trận vòng 1 thường chỉ hút 10.000 bảng. Các nhà cái đã ngưng nhận cược khi nghe con số bất thường này. Melzer nói: “Tôi còn trẻ, còn tương lai nên tôi chẳng dại”. Melzer nói, không hiểu vì sao số tiền lớn đã dồn vào cửa thắng của anh. Melzer 28 tuổi, hiện xếp hạng 30 thế giới. Odesnik (23 tuổi, gốc Nam Phi) hạng 109 thì nói, anh bất ngờ vì bị nghi ngờ. Đây là lần thứ hai trong 2 tuần TIU được báo động về nạn tiêu cực dàn xếp kết quả. TIU đang xem xét một số trận đáng ngờ của một giải tại Hà Lan. Theo tờ Independent, năm 2009 có 5 trận bị nghi ngờ, đều ở các trận đơn nam trong hệ thống thi đấu của Hiệp hội quần vợt nhà nghề. Tờ báo cũng đưa tin ATP đã công bố từ 6 đến 12 tay vợt “đáng ngờ” gồm các VĐV Nga, Argentina, Italia và Tây Ban Nha. Làng tennis thế giới đang đau đầu với nguy cơ các tay vợt chuyên nghiệp dính chuyện dàn xếp của các băng đảng tội phạm. Họ mời Michael Franzese nói chuyện với các tay vợt. Franzese từng có 17 năm dính líu chuyện này: “Chúng tôi dụ các nhà thể thao đánh bạc và buộc họ dàn xếp kết quả khi họ không thể trả nợ”. Những năm 1980 là thời hoàng kim của Franzese. Tạp chí kinh tế Forbes xếp gã trong Top 20 trùm mafia giàu có và quyền lực nhất (mỗi tuần kiếm khoảng 7 triệu USD). Với sự giúp sức của 12 “nhà cái”, Franzese thường để “con mồi” nợ hàng ngàn USD nhưng vẫn cho họ cá cược. Thế là “há miệng mắc quai”, người này sẽ đến lúc phải “bán mình” nếu không muốn bản thân và người thân bị hại. Franzese ra đầu thú năm 1984, ngồi tù 8 năm thì quyết định cộng tác với FBI. ANH THAO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2009/6/195004/