Nghi án giết người ném xác xuống đèo phi tang do ghen tuông

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở đèo Đaguri trong trạng thái cuộn chặt trong bao nylon nằm cách mặt đường gần 100 m.

Theo đó, nhiều người dân xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đi rẫy hốt hoảng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bao tải đang phân hủy tại khu vực gần đồi Bằng Lăng trên Quốc lộ 55.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đa Mi, xác nhận vụ việc được người dân phát hiện chiều 9/12 tại khu vực gần đồi Bằng Lăng và trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến địa bàn 2 tỉnh nên lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường, khám nghiệm thi thể, thông tin được đăng trên báo Người Lao Động.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức T. (31 tuổi) ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng

Cơ quan điều tra đến hiện trường chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân lên. Ảnh Báo Pháp Luật TP.HCM

Liên quan đến sự việc, trên Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, nạn nhân bị mất tích ngày 6/12 và được phát hiện dưới vực sâu sát bên quốc lộ 55 đầy cỏ, thi thể nạn nhân bị cuộn chặt trong bao nylon màu xanh nằm cách mặt đường gần 100 m.

Theo đó, do ghen tuông, một nhóm thanh niên khoảng sáu người đều chơi ma túy đã điều nạn nhân đến một căn nhà hoang, đánh đập nạn nhân đến chết. Sau đó nhóm thanh niên này đã dùng ô tô, quấn xác nạn nhân bỏ vào cốp xe rồi đưa đến đoạn đèo vắng ở Đa Mi để ném xác phi tang.

Hai nghi phạm trong nhóm hung thủ hiện đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc, cho biết: "Vụ việc đang được điều tra, các đối tượng khai nhận chưa trùng khớp nên chưa thể cung cấp thông tin chính xác".

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nghi-an-giet-nguoi-nem-xac-xuong-deo-phi-tang-do-ghen-tuong-c2a304947.html