Nghi án người chồng bị hoang tưởng giết vợ rồi tự sát

Khi người dân phát hiện thì người vợ đã tử vong, người chồng với nhiều vết thương trên người.

Như thông tin đã đưa, sáng sớm 6/2, một phụ nữ đến nhà chị C. T.T. (SN 1978, trú thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để rủ đi chùa. Thấy cửa nhà đóng kín, gọi không ai thưa, điện thoại không liên hệ được, người này đã hô hào người dân phá khóa vào nhà phát hiện chị T. đã tử vong. Ông C.H.H. (SN 1978, là chồng bà C.T.T) được phát hiện bị thương nặng nên đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một con dao gọt hoa quả và một con dao rựa. Nạn nhân tử vong với khoảng 15 nhát đâm ở người và tay, trong đó có một nhát trúng tim.

Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng loại bỏ nghi vấn gia đình nạn nhân bị sát hại.

Người dân sống cạnh nhà ông C.H.H. cho biết, vợ chồng ông H. là lao động tự do và có 2 người con. Ông H. tính tình hiền lành, trước đây có đi làm thợ xây thì bị ngã, hiện mất khả năng lao động, đang được hưởng chế độ 67.

Theo nhận định ban đầu, rất có thể do ông H. thường xuyên uống rượu nên bị hoang tưởng mới dẫn đến bi kịch đau lòng.

Sáng ngày 7/2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hoằng Đông cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên cơ quan công an đang điều tra, người chồng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra xác minh, điều tra vụ việc.

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nghi-an-nguoi-chong-bi-hoang-tuong-giet-vo-roi-tu-sat-172230207082017373.htm