Nghi án nữ sinh 16 tuổi chết oan vì bố đâm nhầm: Hé lộ chi tiết sốc dẫn đến bi kịch gia đình

Liên quan đến nghi án bố đâm nhầm khiến con gái 16 tuổi tử vong ở Bắc Ninh, bà T. (vợ nghi can đồng thời là nhân chứng) đã hé lộ tình tiết mới quan trọng của vụ án.

Vụ việc mâu thuẫn với vợ, người đàn ông đâm nhầm khiến con gái tử vong xảy ra ngày 18/12, tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiến dư luận bàng hoàng, xót xa.

Nghi can được xác định là Phan Văn Sang (SN 1974) trú tại xã Hán Quảng và cũng chính là bố đẻ của nạn nhân.

Không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà của gia đình bà Lại Thị T. sau đêm xảy ra vụ án - Ảnh: Người Đưa Tin

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, bà Lại Thị T. (vợ ông Sang đồng thời là nhân chứng trong vụ việc) cho hay, trước khi bà trở về nhà thì cháu Ng. (nạn nhân) và ông Sang đã có xích mích dẫn đến lời qua tiếng lại của hai vợ chồng bà T.

“Khi tôi đi làm về thì hai bố con ở nhà đã xảy ra xích mích với nhau nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, từ đó chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Sau đó, tôi mới biết nguyên nhân đơn giản chỉ vì anh Sang không được hát karaoke", bà T. kể lại.

Bà T. nói thêm: "Tối hôm đó, sau khi đã uống rượu xong, anh Phan Văn Sang yêu cầu con gái út mình là cháu Ng. cho mượn điện thoại di động để hát karaoke. Tuy nhiên, cháu Ng. đã từ chối vì điện thoại đã sắp hết pin. Yêu cầu không được đáp ứng khiến anh Sang nổi điên và đã to tiếng, quát mắng cháu Ng.

Khi về nhà tôi cũng chỉ hỏi tại sao bố con lại to tiếng thế thì anh ấy mắng chửi tôi, biết chồng say rượu nên tôi cũng không chấp, nhưng do anh ấy quá đáng quá khiến tôi cũng có nói lại và dẫn đến vụ việc không may trên”.

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, trước đó, trao đổi trên Báo Người Đưa Tin, đại diện công an xã Hán Quảng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc, chúng tôi đã có mặt ở hiện trường xảy ra vụ án tuy nhiên, khi có mặt thì mọi người đã di chuyển hết lên bệnh viện để cấp cứu cho cháu Ng.

Còn về phần Phan Văn Sang, anh này chủ yếu làm nghề nông nghiệp trên địa bàn xã, Sang có một máy trộn bê tông thủ công nên thỉnh thoảng cũng đi trộn bê tông thuê để kiếm thêm thu nhập. Tại địa phương, Phan Văn Sang là người sống thật thà, tình cảm, làm ăn chân chính, chưa thấy xích mích, cãi cọ với ai bao giờ. Sang cũng chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng không nằm trong danh sánh nghiện ma túy của địa phương. Tuy nhiên, gia đình anh này thường xuyên xảy ra xích mích làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh”.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Như tin đã đưa, rạng sáng 18/12, ông Sang xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc tức giận, ông Sang nhìn thấy con gái 16 tuổi đi ra ngõ. Người đàn ông này tưởng là vợ nên dùng kéo đâm nhầm vào ngực con gái mình.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện nhưng không qua khỏi.

Bước đầu, ông Sang khai nhận do mâu thuẫn với vợ, không kiềm chế được cơn giận đã gây ra sự việc.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nghi-an-nu-sinh-16-tuoi-chet-oan-vi-bo-dam-nham-he-lo-chi-tiet-soc-dan-den-bi-kich-gia-dinh-a256856.html