Nghi án tài xế taxi bị sát hại ở Hà Nội: Nạn nhân là người sống chan hòa

Theo đồng nghiệp của tài xế taxi nghi bị sát hại ở trước cổng SVĐ Mỹ Đình, nạn nhân là người sống chan hòa, gần gũi, không để hiềm khích với mọi người bao giờ.

Video hiện trường vụ tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ trước cổng SVĐ Mỹ Đình

Liên quan đến vụ tài xế taxi nghi bị sát hại tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm Hà Nội) vào tối ngày 29/1, cho tới thời điểm lúc 21h cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường.

Cơ quan pháp y cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi của nam tài xế xấu số. Nhiều người dân hiếu kì vẫn tập trung xung quanh khu vực hiện trường để theo dõi diễn biến vụ việc.

Anh Phẳng, đồng nghiệp của nam tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ.

Anh Phẳng, đồng nghiệp của nam tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ.

Chia sẻ với PV, anh Phẳng - đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, nam tài xế tên là D. (SN 1993, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội), mới lập gia đình năm ngoái, hai vợ chồng hiện tại có một con nhỏ mới vài tháng tuổi.

Cũng theo anh Phẳng, vào tối nay (29/1), anh D. còn hỏi đồng nghiệp rằng có khách nào về Sóc Sơn (nơi ở của nạn nhân) thì nhường cho mình để tiện đường về nhà.

“Thấy anh D. báo đi xe từ Sóc Sơn tới đường Hoàng Quốc Việt và đến trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, tôi cũng không biết là có khách hay không, nhưng nhìn hiện trường, tình tiết như thế này thì chắc chắn hung thủ đã có chủ định từ trước”, anh Phẳng chia sẻ.

Anh Phẳng cho biết thêm, anh biết đồng nghiệp mình gặp nạn qua trung tâm tổng đài của hãng taxi Linh Anh, khi đó tổng đài phát lên đàm rằng xe số 303 đang cần trợ giúp ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, nên anh và các đồng nghiệp khác đã vội chạy tới.

“Tôi là đồng đồng nghiệp và cũng là người ở gần nhà của D., chú ấy là một người sống chan hòa, gần gũi, không để hiềm khích gì với anh em bao giờ, thế mà không hiểu ai lại ác ý làm chuyện điên rồ như vậy, tội chú ý quá", anh Phẳng nói.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng.

Cũng liên quan đến vụ việc, bà Lê Thị Duyên, một người bán nước gần hiện trường cho biết, “Khi đó, nhà hàng gần đó rất ồn ào vì có liên hoan, tôi không biết gì, chỉ nhìn thấy tài xế taxi chạy đến cổng số 1 Lê Quang Đạo thì nằm gục tại chỗ. Một lúc sau thấy mọi người hô hào rằng có vụ án mạng giết người tôi mới mới biết, nạn nhân nằm gục trên vũng máu cách chiếc taxi chỉ vài mét, một lúc sau thì công an có mặt phong tỏa hiện trường”.

Được biết, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin ban đầu, vào khoảng 19h45 ngày 29/1, tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một lái xe taxi bất ngờ ôm cổ bị chảy máu chạy ra khỏi xe rồi ngã gục ngay sau đó.

Một số nhân chứng ở tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, mọi người thấy nam lái xe taxi mở cửa chạy 4-5 bước thì ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện hãng taxi Linh Anh cho hay, hiện hãng này đang phối hợp cùng cơ quan công an để làm rõ vụ việc, do đó chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/nghi-an-tai-xe-taxi-bi-sat-hai-o-svd-my-dinh-nan-nhan-la-nguoi-song-chan-hoa-a261533.html