Nghi là... chém!

Ấm ức sau vụ va quệt xe máy, một nhóm côn đồ lên mạng xã hội facebook tìm lai lịch đối thủ rồi sau đó 2 nhóm 'hẹn nhau' mang theo nhiều hung khí để 'phân cao thấp'. Điều đáng nói ở đây, chỉ vì nghi ngờ có người 'chỉ điểm' chỗ ở của mình cho đối thủ nên một nhóm côn đồ vô cớ chém người vô tội trọng thương.

Sáng 19-3-2017, Hồ Minh Anh Quý (1993, trú tổ 32D, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở Nguyễn Giáp Nguyên (1995) chạy trên đường Tú Mỡ (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) thì suýt xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Huỳnh Văn Thuận (1990, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) điều khiển chở Thân Vĩnh Thiện (1992, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) nên nảy sinh mâu thuẫn. Thuận và Thiện đuổi theo xe của Quý nhưng không kịp nên đi về.

Qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook, Thuận và Thiện biết nhà Quý ở gần khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng nên cả hai đi tìm Quý để đánh nhưng không gặp. Đến tối 20-3 thì giữa Quý và nhóm Thiện, Thuận nhắn tin, gọi điện qua lại hẹn đến khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đánh nhau xem “ai hơn ai”. Hồ Minh Anh Quý rủ thêm Nguyễn Phương Triều (1993, trú tổ 34, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Vũ Tiến Đạt (1995, trú tổ 12A, P. Hòa An), Nguyễn Giáp Nguyên và nhiều đối tượng khác, tổng cộng khoảng hơn 20 người. Cả nhóm chuẩn bị nhiều hung khí gồm dao, tuýp sắt, bom xăng đi tìm đánh nhóm của Thuận và Thiện.

23 giờ 30 ngày 20-3, nhóm Quý đến ngã tư đường Đinh Liệt - Nguyễn Đình Tứ, đứng chờ nhưng không thấy nhóm Thuận, Thiện. Lúc này, Quý rủ Nguyễn Phương Triều, Vũ Tiến Đạt, Lưu Tuấn Vũ đi đến quán cà-phê của anh Nguyễn Đức K. (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) để chém anh K. vì Quý nghĩ anh này đã “chỉ điểm” nhà của Quý cho nhóm Thuận, Thiện. Khi đi, Đạt chở Quý cầm theo dao, một đối tượng tên Vũ chở Triều cầm theo cây tuýp sắt... Đến nơi, Đạt, Vũ, Triều đứng ở ngoài chờ và hỗ trợ, còn Quý cầm cây dao đi vào quán. Thấy anh K. đang nằm trên ghế, Quý vung dao chém, anh K. đưa tay trái lên đỡ trúng khuỷu tay trái gây thương tích. Anh K. bỏ chạy vào trong quán thì Quý đuổi theo chém tiếp nhưng anh K. dùng ghế đỡ được. Lúc này đèn trong quán tắt nên Quý chém loạn xạ làm hư nhiều đồ đạc. Bà Nguyễn Thị B. (mẹ anh K.) phát hiện sự việc tri hô nên Quý vứt dao lại và bỏ chạy ra xe do Đạt, Vũ, Triều chờ sẵn cùng tẩu thoát. Sau khi gây án, Hồ Minh Anh Quý, Nguyễn Phương Triều, Lưu Tuấn Vũ bỏ trốn. Đến ngày 15-5 thì Nguyễn Phương Triều ra đầu thú, còn Quý bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 29-6...

Sáng 25-9, HĐXX TAND Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Anh Quý 30 tháng tù giam; Nguyễn Phương Triều 24 tháng tù giam và Vũ Tiến Đạt 18 tháng tù giam cùng tội “Cố ý gây thương tích”. Mặc dù đã từng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích nhưng Quý và Triều vẫn không bỏ được thói côn đồ hung hăng. Đây là mức án thích đáng cho những kẻ xem thường luật pháp.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_172850_nghi-la-che-m-.aspx