Nghỉ lễ, bạn trẻ xứ Quảng lội suối băng rừng cõng điện, dẫn nước về bản

Những ngày nghỉ lễ, các bạn trẻ lại ngược núi thực hiện các dự án tình nguyện. Dưới cái nắng như đổ lửa khô khốc ở vùng núi, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vẫn nỗ lực lội suối băng rừng hiện thực hóa giấc mơ dẫn nước về bản, bừng sáng ánh điện nơi vùng sâu xứ Quảng.

Áo xanh "bỏ lễ" cõng điện, dẫn nước về bản.

Trong hai ngày 27 - 28/4, Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phối hợp với Đoàn thiện nguyện Phan Đức và Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Trung bộ tổ chức 2 chương trình "Dẫn nước về bản" và "Cõng điện lên non" tại điểm trường nóc Ông Ngọc, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My.

Bạn trẻ dẫn nước từ nguồn cách đó gần 1km về điểm trường nóc Ông Ngọc.

Anh Đoàn Thiện Ngọc Vũ - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác "Năm thanh niên tình nguyện".

Lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng bản làng.

Nóc Ông Ngọc là một điểm trường vùng cao thuộc xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. Nơi đây không có điện lưới quốc gia, không có nước sạch, chương trình kêu gọi các mạnh thường quân với số tiền hơn 50 triệu đồng để thực hiện 2 dự án "Dẫn nước về bản" và "Cõng điện lên non". Hơn 50 ĐVTN cùng bắt tay thực hiện.

Nấu ăn, cắt tóc miễn phí cho người dân và các em nhỏ.

Từ sáng sớm ngày 27/4, nhóm đã có mặt tại điểm xuất phát sau hơn 4 giờ đồng hồ đường núi mới tới nơi. Gần 1.000 mét ống nước, bồn nước, đèn năng lượng mặt trời và các dụng cụ để nấu bữa ăn nhân ái đến các hộ dân và các em học sinh ở đây. Nắng như đổ lửa, tuy nhiên tất cả xắn tay vào việc để kịp hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Theo đó, đoàn tình nguyện sẽ dẫn nước suối từ nguồn về cho điểm trường, lắp đặt bồn nước, lắp đặt tuyến đường đèn năng lượng tại điểm trường và tại tuyến đường trung tâm nóc Ông Ngọc. Ngoài ra, nhóm bạn trẻ tổ chức cắt tóc miễn phí và nấu 500 suất cà ri cho bà con và em nhỏ tại đây.

Nỗ lực, sẻ chia khó khăn với cô trò, người dân ở nóc thiếu điện, thiếu nước.

“Cùng ăn cùng ở với nhân dân ở nóc Ông Ngọc gần 2 ngày một đêm đã giúp các bạn ĐVTN thấu hiểu phần nào những khó khăn mà người dân và các em học sinh ở điểm trường vùng cao nơi không có điện lưới quốc gia, thiếu thốn nhiều thứ mà các em đã trải qua”, anh Vũ chia sẻ.

Đẫm mồ hôi giữa ngày nắng nóng để thực hiện những điều ý nghĩa.

Anh Phan Văn Đức - Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Phan Đức cho hay, theo thông tin nhờ hỗ trợ của cô giáo, điểm trường này thường xuyên thiếu nước để giáo viên và học sinh sử dụng. Trong khi nguồn nước dẫn từ suối cách đó khoảng 1 cây số đi bộ nên trường không đủ kinh phí triển khai mua dây, bể nước. Thông qua mạng xã hội anh Đức kết nối mạnh thường quân đóng góp, chia sẻ với khó khăn của cô trò điểm trường. Ý tưởng thực hiện hai dự án dẫn nước về bản và cõng điện lên non nhanh chóng nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các mạnh thường quân với kinh phí gần 60 triệu đồng.

Tuổi trẻ cùng góp sức tình nguyện.

“Dự án triển khai đúng thời gian cao điểm nắng nóng nên tình nguyện viên trong đoàn cũng vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên sau những nỗ lực thì thành quả sau hai ngày đã đưa được nguồn nước từ suối về cho cô trò điểm trường. Hệ thống đèn mặt trời cũng làm bừng sáng cả khu làng khiến người dân ai cũng vui mừng, háo hức. Đó là động lực, niềm hạnh phúc lớn nhất”, anh Đức chia sẻ.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghi-le-ban-tre-xu-quang-loi-suoi-bang-rung-cong-dien-dan-nuoc-ve-ban-post1632901.tpo