Nghị lực chinh phục ước mơ của Tân thủ khoa đầu vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Thái Hòa đang là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE). Khởi đầu với hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Thái Hòa luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học khi điểm tổng kết tất cả các môn học cấp 3 đều đạt từ 9.0 trở lên; đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh Giỏi môn Vật lý cấp tỉnh năm lớp 12. Đặc biệt, anh là thủ khoa đầu vào khóa 68, năm học 2023 - 2024 của HUCE.

Xuất phát điểm với nhiều khó khăn

Để có được sự trưởng thành như hiện tại, mình luôn ghi nhớ những khó khăn, vất vả mà gia đình, bố mẹ đã hy sinh để bản thân đạt thành công ngày hôm nay. Bố mình là bộ đội có hơn 15 năm công tác ở đảo xa tại huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Vì đặc thù công việc nên bố đi biền biệt quanh năm, nhà chỉ có 3 mẹ con lo cho nhau. Mẹ mình là giáo viên dạy học tại Trường THPT Bắc Duyên Hà thuộc huyện Hưng Hà, cách nhà hơn 20km.

Thái Hòa chụp ảnh cùng bố mẹ.

Khi đó, mẹ mình được nhà trường xem xét cấp phát một căn phòng tại khu tập thể của trường bởi hoàn cảnh khó khăn khi con còn nhỏ và nhà ở xa trường. Trong ký ức non nớt thưở ấy, mình còn nhớ mỗi khi trời mưa, căn phòng cũ dột nát xuống cấp bị thấm đẫm nước, 3 mẹ con phải lấy hết thau chậu để hứng nhưng nước mưa vẫn lênh láng khắp nhà.

Đỉnh điểm, có lần mưa bão, gió lốc to khiến căn nhà đổ sập tốc mái, mẹ mình vừa khóc vừa kéo 2 anh em chạy ra khỏi phòng, sang trú nhờ nhà người dân. Hồi đó, mẹ mình chỉ vỏn vẹn 40kg, lúc nào cũng ngược xuôi vừa dạy học vừa chăm lo cho hai con. Hình ảnh người mẹ gầy guộc, xiêu vẹo vừa khóc vừa kéo các con chạy khỏi ngôi nhà bị sập giữa trời mưa bão đã trở thành một phần trong ký ức, hành trình trưởng thành mà mỗi khi nhớ đến, lòng mình lại nghẹn ngào.

Gia đình là điểm tựa giúp Thái Hòa có động lực cố gắng học tập và trưởng thành.

Năm mình học cấp 3, mẹ mình được chuyển công tác về Trường THPT Quỳnh Côi gần nhà để tiện chăm sóc gia đình và ông bà đã già yếu. Những khó khăn dần vơi bớt khi bố mình được chuyển công tác về gần hơn, hàng tháng cũng có thể về thăm nhà. Chính những trở ngại ngày đó đã trở thành động lực để mình luôn cố gắng trong học tập và giúp đỡ gia đình.

Năm học lớp 12 là khoảng thời gian mình áp lực bởi thi cử cùng khối kiến thức vô cùng lớn. May mắn cùng sự nỗ lực, mình đã gặt hái được một số thành tích khi kết thúc cấp 3 với điểm tổng kết tất cả các môn học đều đạt từ 9.0 trở lên; đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh Giỏi môn Vật lý cấp tỉnh năm lớp 12, đạt thủ khoa đầu vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội khóa 68…

Khát vọng kiến thiết và xây dựng xã hội tươi đẹp

Tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao, nhiều người khuyên mình lựa chọn những ngành nghề khác nhẹ nhàng hơn nhưng mình đi ngược lại với số đông chọn ngành Xây dựng. Với sự quyết tâm cùng lòng kiên định, mình đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Trước câu hỏi “Tại sao lại lựa chọn Đại học Xây dựng Hà Nội làm bệ phóng cho ước mơ ?”, mình nghĩ rằng bản thân được truyền cảm hứng từ câu nói: “Xây dựng là nghề không chỉ xây nhà, mà còn là nghề xây tổ ấm”.

Thái Hòa chụp ảnh cùng gia đình trong buổi lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Không chỉ vậy, mình còn là người thích đi để khám phá những vùng đất mới. Và nếu như bản thân được đi và đóng góp một phần sức lực của mình cho sự phát triển, để lại những dấu ấn nhỏ bé cho vùng đất ấy, thì điều đó thật ý nghĩa biết bao. Và có lẽ, công việc của một kỹ sư xây dựng sẽ giúp mình có cơ hội để thực hiện được điều đó. Với mình, ngành nghề nào cũng có những khó khăn và thuận lợi, nhưng chỉ cần có quyết tâm sẽ đẩy lùi mọi trở ngại ấy. Nếu hôm nay, mình chạy theo thành tích để lựa chọn trường và ngành học bản thân không yêu thích thì đó mới là điều đáng tiếc.

Tại buổi lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, mình vô cùng vinh dự khi là Tân thủ khoa đầu vào khóa 68 đại diện cho khoảng 3650 tân sinh viên của trường phát biểu cảm xúc. Mình vô cùng xúc động, tự hào khi đã trở thành một phần của ngôi trường hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực xây dựng.

Tại buổi lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, Thái Hòa là Tân thủ khoa đầu vào khóa 68 đại diện cho khoảng 3650 tân sinh viên của trường phát biểu cảm xúc.

Thái Hòa chụp ảnh cùng PGS.TS Phạm Duy Hòa - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Trước sự kỳ vọng của nhà trường, thầy cô cùng gia đình, mình luôn tự thúc giục bản thân không ngừng cố gắng, phấn đấu trong học tập, vượt qua khó khăn, trở ngại và tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân. Là thế hệ GenZ lớn lên và trưởng thành trong một thế giới phẳng nhưng đầy biến động, mình cũng như các bạn đồng trang lứa có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với nền tri thức của thế giới.

Đây là thuận lợi nhưng cũng là thách thức, vì vậy mình cũng ấp ủ ước mơ và có kế hoạch phấn đấu để sau 4 năm đại học sẽ chinh phục học bổng. Mình mong rằng bản thân sẽ có điều kiện tiếp cận, học tập những tiến bộ của nền tri thức thế giới để đem về phục vụ cho sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Với những khát vọng cùng hoài bão đó, mình hy vọng trong tương lai sẽ nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của nhà trường và các tổ chức bảo trợ sinh viên giúp những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, có tinh thần vươn lên trong học tập có thể đạt được ước mơ. Bởi chính sự động viên, giúp đỡ đó là nguồn động lực to lớn giúp mình cùng các bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn vượt qua được trở ngại và tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu học tập.

(Ảnh: NVCC)

Nguyễn Linh Chi (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nghi-luc-chinh-phuc-uoc-mo-cua-tan-thu-khoa-dau-vao-truong-dai-hoc-xay-dung-ha-noi-post1601410.tpo