Nghị lực của phụ nữ nghèo, khuyết tật

KGO - Dù cuộc sống khó khăn nhưng nhiều phụ nữ nghèo, khuyết tật trên địa bàn TP. Hà Tiên (Kiên Giang) không buông xuôi, phó mặc cho số phận. Họ vẫn nỗ lực vươn lên, trở thành tấm gương về nghị lực sống.

Căn nhà của bà Ngô Thị Kim Chi, ngụ khu phố IV, phường Đông Hồ được che chắn tạm bợ bằng những tấm tole cũ. Bà Chi ở cùng mẹ là bà Trịnh Thị Huệ, năm nay 77 tuổi. Mẹ con sống nhờ nghề bán vé số của bà Chi. Năm 23 tuổi, bà Chi bị viêm màng não, để lại di chứng là cơ thể bại liệt, không đi đứng bình thường được, từ đó mấy chục năm nay chiếc xe lăn là người bạn đồng hành của bà trên con đường mưu sinh.

Đều đặn từ sáng sớm, trên chiếc xe lăn, bà Chi đi khắp những tuyến đường ở phường Đông Hồ bán vé số mưu sinh. Đến khoảng 9 giờ bà về nhà chăm sóc mẹ. Sau khi nấu cơm xong, bà tiếp tục đi bán vé số. Mỗi ngày bà Chi có thu nhập 100.000 đồng, ngày nào bán nhiều thì được 200.000 đồng.

Có những lúc bà Chi bị lừa, có người mua vé số mà không trả tiền hay đổi vé số giả thì ngày hôm đó bà không có vốn lấy vé số. Đối với bà Chi, niềm vui hàng ngày là bán hết vé số, được ăn cơm cùng mẹ. “Tôi vui vì còn làm được và có mẹ động viên. Tôi cố gắng làm để lo cho cuộc sống hai mẹ con tốt hơn”, bà Chi chia sẻ.

Hàng ngày, bà Ngô Thị Kim Chi, ngụ khu phố IV, phường Đông Hồ đi xe lăn bán vé số mưu sinh.

Nhiều năm nay, bà Dương Thị Lẹo (67 tuổi), ngụ khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức đi lại khó khăn do mắt bà không nhìn rõ. Vừa chuẩn bị nấu chè, bà Lẹo kể: “Một lần chạy xe đi bán nước mắm, tôi bị ong chích vào mắt. Vài ngày sau một mắt tôi mờ dần và đi khám bác sĩ nói mắt bị nhiễm trùng nên bị hỏng. Một mắt còn lại bị cườm nước gần 10 năm nay, giờ tôi chỉ nhìn bằng một bên mắt nhưng cũng mờ lắm”.

Không buông xuôi, phó mặc cho số phận, hàng ngày bà Lẹo vẫn nấu chè bán để nuôi hai cháu ngoại ăn học. Trong căn nhà xuống cấp, sáng sớm bà Lẹo thức dậy nấu chè, sau đó chuẩn bị cho hai cháu đi học rồi đạp xe đi bán chè dạo tại phường Mỹ Đức và các phường lân cận.

Điều đáng quý là mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng bà Lẹo chưa bao giờ than trách hay có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bà nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng ngày, ngoài bán chè, thời gian rảnh bà làm bánh bán để kiếm thêm thu nhập. Nếu bán hết nồi chè bà lãi gần 150.000 đồng. “Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người thân và cố gắng để lo cho các cháu ăn học”, bà Lẹo chia sẻ.

Những năm qua, đồng hành cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ khuyết tật, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên tích cực vận động các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ sinh kế và thường xuyên tặng quà để phụ nữ vượt qua khó khăn.

Bà Dương Thị Lẹo (bên phải), ngụ khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức bán chè cho khách.

Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật với số tiền 24 triệu đồng; thăm, hỗ trợ, tặng quà cho trên hàng trăm lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật...

“Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ phụ nữ khuyết tật như hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, hỗ trợ gạo hàng tháng,... từ đó nhiều phụ nữ khuyết tật vươn lên trong cuộc sống”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên Chung Thị Ngọc cho biết.

Sự quan tâm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên thời gian qua góp phần khích lệ tinh thần, động viên phụ nữ yếu thế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: DANH THÀNH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/nghi-luc-cua-phu-nu-ngheo-khuyet-tat-19305.html