Nghị lực và khát vọng của nữ sinh yêu thơ văn

Từ khi có kết quả thi THPT Quốc gia, Thái Thị Như Ý, cựu học sinh lớp 12B2 Trường THPT Phan Đăng Lưu (H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) liên tục nhận được nhiều lời chúc mừng từ phía bạn bè, thầy cô và người thân bởi em là một trong hai thí sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt điểm cao nhất môn văn (điểm 9). Trong lời ngợi khen là niềm khâm phục bởi cô nữ sinh sống tại Nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng đã vượt qua hoàn cảnh để đạt thành tích cao trong học tập.

Như Ý là một trong hai thí sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt điểm 9 môn văn kỳ thi THPT Quốc gia.

Như Ý là một trong hai thí sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt điểm 9 môn văn kỳ thi THPT Quốc gia.

Như Ý gây ấn tượng bởi dáng người nhỏ nhắn với cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất bản lĩnh. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân, H. Phong Điền, ba qua đời khi em vừa học xong lớp 9 ở quê, để lại cho mẹ em 5 người con đang tuổi ăn tuổi học. Một mình mẹ tảo tần sớm hôm mà cơm chẳng đủ ăn, áo không đủ mặc nên Như Ý phải rời xa gia đình, xin vào ở tại Nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng (H.Phú Vang) để tiếp tục được ăn học.

Thương mẹ, và để giữ lời hứa học giỏi với ba khi ba còn sống, Như Ý đã dành toàn bộ thời gian vào việc học. Ba năm học ở trường THPT Phan Đang Lưu, em không ngừng nỗ lực, thức khuya dậy sớm, miệt mài bên trang sách. Em chia sẻ: "Mẹ em vất vả ngoài quê, hằng ngày mẹ đi phụ bán ở quán, xa mẹ em chẳng giúp được gì nên chỉ còn cách là cố gắng học để mẹ vui, để đền đáp công ơn của các cô ở Nhà bảo trợ và công ơn dạy dỗ của thầy cô ở trường".

Có lẽ sinh ra nơi miền quê nghèo có mùi đất đai đồng ruộng, núi non đã sớm bồi đắp nên một tâm hồn bình dị và thuần hậu để cô bé Như Ý yêu văn thơ ngay từ bé. Em đạt giải khuyến khích cuộc thi những phóng viên tương lai, giải khuyến khích môn văn lớp 9 H. Phong Điền và lọt vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Ba năm học ở THPT Phan Đăng Lưu, đảm nhiệm vai trò của một lớp phó học tập, Như Ý đã trở thành tấm gương về nghị lực. 12 năm liền em là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, môn học em yêu thích nhất là văn. Em tự làm giàu tâm hồn mình và cũng rèn kĩ năng làm văn qua việc đọc sách, sáng tác thơ, truyện, tản văn. Điểm tổng kết môn văn cuối năm của em lớp 12 là 9,2. Ý từng đạt giải nhất sáng tác thơ với chủ đề "Những vầng trăng sáng" do Câu lạc bộ văn học trẻ Huế tổ chức; từng lên biểu diễn thơ do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức đêm Nguyên tiêu.

Câu nghị luận xã hội của đề thi văn THPT Quốc gia năm nay nói về sức mạnh của ý chí con người đã thật sự tạo được niềm đồng cảm đối với Như Ý. Em viết bằng sự trải nghiệm, là câu chuyện về sự vươn lên của chính bản thân mình, của những bạn ở nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học. Có lẽ điều đó đã tạo sự đồng cảm lớn ở người chấm. Còn đối với câu về hình tượng sông Hương thì Như Ý cảm nhận bằng tất cả sự mê đắm về vẻ đẹp con sông qua nét bút lãng mạn bay bổng của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Em viết bằng trái tim rung động, bằng tình yêu văn chương nghệ thuật qua lối diễn đạt ngắn gọn và chắc chắn. Cô Hoàng Thị Bích Hồng, giáo viên văn trường THPT Phan Đăng Lưu rất xúc động khi nói về cô học trò của mình: "Ý đam mê môn văn ngay từ nhỏ. Là một học sinh có tư chất, siêng đọc và viết. Mỗi bài văn em viết ra dường như có sự quyện hòa giữa cảm xúc và lí trí, chất văn của em nhẹ nhàng mà sâu sắc".

Trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ Huế, ngành Ngôn ngữ Nhật với mong muốn có một việc làm ổn định sau này để sớm giúp đỡ mẹ, Như Ý vẫn không thể rời xa tình yêu văn chương. Em tâm sự, sắp tới vừa học em vừa tìm việc làm thêm phù hợp để tự trang trải nhưng vẫn không quên viết, sáng tác cho thỏa niềm đam mê của mình.

TRẦN VĂN TOẢN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_211328_nghi-luc-va-khat-vong-cua-nu-sinh-yeu-tho-van.aspx