Nghị lực và ước mơ của cô bé mồ côi

Thắm vừa phải lo đám tang cho cha, vừa phải lo cho mẹ đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện, mẹ em đã trút hơi thở cuối.

Em Trần Thị Hồng Thắm

Em Trần Thị Hồng Thắm

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Trong 1 tuần, cả cha lẫn mẹ cô bé nghèo lần lượt qua đời vì TNGT. Một mình côi cút giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống, em vẫn ráng học và thi đậu vào Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP HCM) với ước mơ làm thông dịch viên…

Đó là hoàn cảnh thương tâm của em Trần Thị Hồng Thắm (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Theo Ban ATGT tỉnh Long An, khoảng 23h30 tối 24/4, ông Trần Phước Xem (SN 1961) và bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1955) là cha mẹ Trần Thị Hồng Thắm, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) di chuyển bằng xe máy trên QL1 hướng TP Tân An về huyện Bến Lức.

Khi đến địa phận ấp 6, xã Nhị Thành, qua đường để về nhà thì bị xe tải BKS 65C - 089.49 lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng. Do đa chấn thương, ông Xem tử vong tại chỗ, bà Nguyệt được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, Thắm vừa phải lo đám tang cho cha, vừa phải lo lắng cho mẹ đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện, mẹ em đã trút hơi thở cuối cùng. Chưa đầy một tuần, Thắm mồ côi cả cha, lẫn mẹ. Tưởng chừng không thể hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, em đã có thêm động lực vượt các môn thi.

Theo Ban giám hiệu trường THPT Thủ Thừa, ngay sau biến cố của gia đình, Thắm nén nỗi đau mất cha, mẹ để tập trung cho các môn thi THPT Quốc gia năm 2019. Kết quả, 3 môn thi Thắm đạt 18,5 điểm. Với số điểm này, em trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP HCM), chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

Ông Nguyễn Văn Cường (ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cho biết: “Nghe tin cháu Thắm vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia, trúng tuyển trường cao đẳng, ai cũng mừng cho cháu. Vì cả xóm này ai cũng lo lắng cháu sẽ ngã quỵ nhưng không ngờ cháu lại có nghị lực phi thường đến thế”.

Ông Trần Phước Trí (ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), chú ruột của Thắm cho biết, cứ 1 - 2 tuần cháu lại về nhà thắp hương cho cha mẹ và mang thực phẩm từ quê ra nơi trọ để tiết kiệm chi phí mua thực phẩm.

Ông Nguyễn Đăng Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, Trưởng Ban ATGT huyện cho biết, huyện vừa thành lập đoàn đi thăm và động viên cháu Thắm. “Tôi chưa từng thấy hoàn cảnh nào đáng thương như cháu Thắm. Điều trân trọng nhất là cháu đã vượt qua nỗi đau để quyết tâm theo con đường học hành”, ông Xuân chia sẻ.

Hải Đường

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nghi-luc-va-uoc-mo-cua-co-be-mo-coi-d442112.html