Nghi phạm bác sĩ giết vợ, phi tang xác từng ly hôn vì thói bạo hành

Chị H - nạn nhân bị nghi phạm Hải sát hại, phi tang xác xuống sông - chính là người vợ thứ hai của Hải. Trước đó, Hải đã có 1 vợ và hai con nhỏ (1 gái, 1 trai) nhưng đã ly hôn...

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Triệu Văn Hải (42 tuổi, quê ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; tạm trú tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng) thú nhận hôm 30.8 đã bóp cổ vợ là chị Đặng Thị H (30 tuổi) tử vong sau đó chở xác vợ đi phi tang xuống sông Bằng Giang.

Triệu Văn Hải tại cơ quan công an. Nguồn: SaoStar

Ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án. Quyết định khởi tố vụ án từ ngày 5.9 và hiện vẫn chưa có quyết định khởi tố bị can do nghi phạm mới bắt được và vẫn đang trong quá trình đấu tranh khai thác, làm rõ một số tình tiết trong vụ án. Qua tìm hiểu, đối tượng Triệu Văn Hải trước thời điểm gây án đang công tác tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP.Cao Bằng. Còn vợ Hải làm kỹ sư tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng.

Hàng xóm nói gì về vụ việc?

Thông tin về việc nam bác sĩ 42 tuổi sát hại người “đầy gối tay ấp” với mình khiến nhiều hàng xóm sinh sống bên cạnh bàng hoàng.

Ông Khoằn (66 tuổi, ở tổ 13, phường Sông Hiến, hàng xóm sát nhà Hải) cho biết, Triệu Văn Hải làm bác sĩ công tác ở bệnh viện tại TP.Cao Bằng. Cách đây khoảng 1 năm về trước, nam bác sĩ mua mảnh đất sát nhà ông rồi xây một căn nhà khang trang.

Thời gian đầu, Hải sống một mình. Tới tháng 4 vừa qua, sau khi kết hôn với chị H, Hải đưa vợ về chung sống cùng nhà. Do đặc thù công việc thường xuyên phải trực nên Hải ít có thời gian ở nhà và giao lưu với hàng xóm, vậy nên ông Khoằn không biết nội tình cuộc sống đôi vợ chồng mới cưới.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, ông Khoằn kể, khoảng gần 12h ngày 30.8, khi đi làm về, ông thấy cửa nhà Hải vẫn mở, xe máy để trước cửa. Đến đầu giờ chiều khi đi làm qua nhà Hải, ông Khoằn không thấy xe đâu, còn cửa nhà Hải đã đóng kín.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ông Khoằn không thấy tiếng động lạ gì từ nhà vợ chồng Hải. “Tôi chỉ biết Hải bị nghi là đã sát hại vợ khi công an tới nhà khám nghiệm hiện trường”, ông Khoằn nói.

Vợ ông Khoằn chia sẻ thêm, sau khi phát hiện vụ việc, bà được vào bên trong nhà Hải và quan sát thấy bàn uống nước có 2 cái chén uống rượu, trên bàn vẫn còn để chai rượu ngâm con bìm bịp. Phía trong nhà có một vết máu, đặc biệt là nền nhà vệ sinh.

Một người đàn ông (xin giấu tên) ở đối diện nhà vợ chồng Triệu Văn Hải cho biết, buổi chiều (29.8) trước ngày xảy ra sự việc như thú nhận của Hải, ông vẫn thấy nam bác sĩ cùng vợ dọn dẹp nhà cửa sau đó còn cùng nhau đi bộ ra đường.

Người đàn ông hàng xóm giấu tên nói rằng từng thấy hai vợ chồng Hải vui vẻ hôm trước khi xảy ra vụ án.

Video hàng xóm kể về đối tượng Triệu Văn Hải - nghi phạm ra tay sát hại vợ.

“Mới hôm trước hai vợ chồng còn vui vẻ với nhau, thế mà hôm sau đã nỡ ra tay tàn nhẫn”, người hàng xóm bày tỏ xót xa.

Một số hàng xóm nhà Hải cũng cho biết, sau khi sự việc, người thân chị H đã tới khu vực quanh nhà Hải tìm kiếm tung tích chị H nhưng không thấy.

Trước đó, lãnh đạo phường Sông Hiến cho biết, Hải làm bác sĩ, còn chị H làm nhân viên hành chính. Hai vợ chồng mới chuyển tới phường Sông Hiến sinh sống một thời gian. Cách đây gần 10 ngày, người quen của vợ chồng Hải không thấy hai người tới làm việc nên tới nhà tìm thì phát hiện lá thư Hải thú nhận đã sát hại vợ.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được Hải tại Hà Nội tối 7.9. Tại cơ quan điều tra, Hải thú nhận trong lúc vợ chồng mâu thuẫn, đối tượng đã bóp cổ vợ tử vong sau đó chở xác đi phi tang xuống sông Bằng Giang.

Nghi phạm là người vũ phu

Theo SaoStar: Chị H chính là người vợ thứ hai của Hải. Trước đó, Hải đã có 1 vợ và hai con nhỏ (1 gái, 1 trai) nhưng đã ly hôn. Tìm về quê nhà nghi phạm ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), nhiều người dân nơi đây vừa mới hay tin. Khi nghe Hải giết vợ xong phi tang xác, ai ai cũng hãi hùng.

Theo người dân địa phương, Hải tốt nghiệp Trung cấp Y khoa sau đó về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình. Sau đó, Hải lấy vợ là giáo viên và sinh được 2 người con (con gái lớn, con trai nhỏ). Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình, Hải đã học thêm 4 năm đại học, 2 năm chuyên khoa I.

“Mỗi lần Hải đi học đều gặp biến cố về gia đình. Lần Hải đi học đại học ở Hà Nội thì vợ Hải đâm đơn ra tòa đòi ly hôn (lúc này Hải mới có 1 cô con gái lớn). Tuy nhiên, sau khi được gia đình hai bên khuyên răn, người vợ của Hải đã quay lại và không đòi ly hôn nữa. Sau khi học xong đại học, Hải quay lại Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình công tác với chuyên khoa tai mũi họng. Đến năm 2014, Hải tiếp tục đi học cao học tại Hà Nội. Lúc này, vợ Hải tiếp tục đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Hải thường xuyên bạo hành vợ nên người vợ đã đòi ly hôn”, một người dân địa phương chia sẻ.

Người dân cho biết, sau khi ly hôn vợ đầu, Hải quen và yêu một cô gái khác. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì cô gái này cũng từ bỏ vì Hải có tính vũ phu. Sau đó, Hải đi học cao học ở Hà Nội và được một số người giới thiệu nên quen và yêu chị Đặng Thị H.

Đến tháng 4 vừa qua, Hải và chị H tiến tới hôn nhân rồi dọn về ngôi nhà một tầng mới xây ở tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng sinh sống cho tới ngày phát hiện vụ trọng án.

Theo lời khai ban đầu, Triệu Văn Hải đã dùng tay bóp cổ vợ là chị Đặng Thị H đến chết.

Hải khai ngày 30.8 trong to tiếng với vợ đã bóp cổ chị này. Biết vợ tử vong, Hải ngồi uống rượu và viết giấy thú nhận tội lỗi. Khoảng 24h cùng ngày, Hải mang thi thể chị H phi tang xuống sông Bằng, đoạn qua phường Đề Thám, TP.Cao Bằng.

Hải lấy xe máy của vợ mang bán được 11 triệu đồng rồi bỏ trốn. Anh ta bắt xe khách đi Thái Nguyên, Hà Nội vào TP.HCM và quay trở lại Hà Nội rồi bị bắt.

Nguồn: VNE

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nghi-pham-bac-si-giet-vo-phi-tang-xac-tung-ly-hon-vi-thoi-bao-hanh-911470.html